Real Sociedad của tân HLV Moyes đã có kết quả hòa không bàn thắng trên sân của Real Oviedo. Tiền đạo Alfred Finnbogason là người phải nuối tiếc nhất khi cú sút của anh ở phút 56 lại đi chệch cột dọc một cách khó hiểu. Như vậy, chiến lược gia người Scotland vẫn chưa phải nhận một thất bại nào kể từ khi chuyển tới Tây Ban Nha.
Ở trận đấu diễn ra muộn nhất, Rayo Vallecano đã gây ra không ít khó khăn cho Valencia. Thậm chí, đội chủ nhà còn là những người vượt lên dẫn trước nhờ Alex Moreno tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ Lucas Orban ngay từ phút 27.
Phải mãi tới phút thứ 70, Valencia mới tìm được bàn gỡ hòa. Thủ thành David Cobeno của Rayo bắt bóng không dính trong vòng cấm địa, và Paco Alcacer chỉ chờ có thế để nâng số bàn thắng của mình từ đầu mùa lên con số 7.
Valencia ngược dòng thành công trước Rayo
Năm phút trước khi hết giờ, Rayo lại để mất bóng bên phần sân nhà, và tiền vệ Rodrigo De Paul đã bứt tốc bên cánh phải rồi tung cú sút cực căng vào góc xa, ấn định thắng lợi 2-1 cho “Bầy dơi” ngay tại Vallecas.
Trong một diễn biến khác, Villarreal cũng đã có chiến thắng 2-1 trước Cadiz bất chấp phải chơi trên sân khách. Gerard Moreno là người mở tỉ số ngay từ phút 17, sau khi đón đường chuyền của Jose Naranjo và dốc bóng qua 2 hậu vệ đối phương.
Chỉ 4 phút sau, “Tàu ngầm vàng” có được bàn nhân đôi cách biệt. Tiền vệ 18 tuổi người Argentina, Matias Nahuel sút vào góc xa khung thành của Riki Alonso từ pha kiến tạo của Gerard. Cadiz rốt cuộc chỉ gỡ được 1 bàn ở phút 47 nhờ công của hậu vệ Aitor Arregi, trong một tình huống mà hàng thủ Villarreal đã không phá bóng dứt khoát từ quả phạt góc của Kike Lopez.
Kết quả cụ thể:
Cadiz 1 – 2 Villarreal
Real Oviedo 0 – 0 Real Sociedad
Rayo Vallecano 1 – 2 Valencia