Đơn cử như Barca, việc chỉ phải gặp đội bóng hạng Ba Cartagena sẽ tạo điều kiện để thày trò Tata Martino trải qua một trận đấu dễ thở. HLV Martino vừa tuyên bố sẽ đặt mục tiêu chiến thắng trong trận đấu này để tạm cắt đứt chuỗi 2 trận toàn thua.
Gã khổng lồ xứ Catalan hẳn đang kỳ vọng trận đấu phải làm khách cuối cùng trong chuỗi 3 trận xa nhà liên tiếp sẽ kết thúc tốt đẹp, mở ra giai đoạn mà Barca trở lại với diện mạo hủy diệt quen thuộc trong 3 trận sân nhà sắp tới (gặp Celtic, Villarreal và tái ngộ Cartagena).
Cùng chung số phận phải làm khách, nhưng Real Madrid hẳn cũng chẳng quá lo lắng khi đối thủ của họ chỉ là đội bóng hạng Ba Olimpic de Xativa. Đội bóng cùng thành phố với Real, Atletico Madrid cũng chỉ phải gặp một đại diện khá ít tên tuổi của thành phố Barcelona, Sant Andreu, và chiến thắng đến với họ có lẽ cũng là điều tất nhiên.