Bóng Đá Plus trên MXH

Người Liverpool khao khát Balotelli “điên” trở lại
Việt Cường • 11:11 ngày 30/10/2014
Liverpool từng rất sợ “chất điên” của Balotelli, tới mức phải thòng nhiều điều khoản ràng buộc trong hợp đồng. Nhưng sau khi chứng kiến tiền đạo người Italia vật vờ như con mèo hiền trên sân, họ lại khao khát được thấy anh “điên” trở lại.
    VỞ KỊCH CỦA MARIO
    Trước Swansea, Balotelli chỉ có mặt trên sân có 16 phút, tính cả 5 phút của thời gian đá thêm. Nhưng “show diễn” của anh thì bắt đầu từ trước khi bóng lăn, và tiếp diễn sau khi trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. “Super Mario” chuẩn bị cho trận đấu một cách tệ hại, và sau đó phải rút vào đường hầm giữa những tin đồn rằng anh bị phạt vì khởi động không nghiêm túc. Thông tin chính thức từ Liverpool nói rằng Balotelli chỉ bị đau đầu gối lúc làm nóng và cần được kiểm tra. Đấy, xin nói rõ, là thông tin cho những ai muốn... tin!

    VIDEO: Liverpool 2-1 Swansea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Nhưng sẽ không có CĐV nào quan tâm tới việc Balotelli có khởi động nghiêm túc hay không, bởi anh đã làm được điều mà người ta chờ đợi nhất ở anh: Ghi bàn và giúp đội bóng đảo ngược số phận. Khi Balotelli được tung vào thay Lambert ở phút 79, Liverpool vẫn đang bị dẫn 0-1, và họ tỏ ra khá vô vọng trong nỗ lực tránh trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Nhưng chỉ 6 phút sau, tỉ số đã được san bằng, sau một pha bay người volley của Balotelli.

    Trung vệ Lovren khép lại cú ngược dòng cho “The Kop” ở phút bù giờ thứ 5, nhưng “show diễn” của Balotelli thì chưa dừng lại ở đó. Anh còn kịp... búng tai Shelvey, cãi cọ với vài cầu thủ khác, trước khi tiếp tục đụng độ với Shelvey trong đường hầm. 


    “ĐIÊN” NHIỀU HƠN NỮA ĐI, MARIO!
    Trước đó, Balotelli đã phải chịu áp lực rất lớn. Anh bị truyền thông “đánh” cho tơi tả sau những màn trình diễn đáng thất vọng. Ngay cả các CĐV của “The Kop” cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Trước trận này, rộ lên thông tin Balotelli sẽ bị bán lại cho Napoli mùa Đông tới. Sau trận, Balotelli đã viết lên Twitter một status như tiếng thở phào: “Cuối cùng thì!!!” (đã ghi bàn).

    Bàn thắng ấy có thể thay đổi Balotelli, và thay đổi cả Liverpool. Các CĐV Liverpool đương nhiên muốn Balotelli nổ súng đều hơn nữa, trong bối cảnh Sturridge vẫn phải dưỡng thương còn Lambert vẫn tịt ngòi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận anh “lên cơn điên” thường xuyên hơn. “Super Mario” là trường hợp đặc biệt, nếu không muốn nói là đặc biệt nhất trong thế giới bóng đá. Dường như cứ phải có một chút “điên” thì anh mới tỏa sáng được. Gò anh vào khuôn khổ, vì thế, chính là hại anh...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội