Như vậy, mạch 17 trận bất bại liên tiếp của M.U trên mọi đấu trường đã bị chặn đứng sau trận thua sát nút trước Hull. Tuy nhiên, phát biểu sau trận, "Người đặc biệt" hùng hồn tuyên bố M.U chỉ hòa... 1-1 chứ không thua 1-2 như thực tế những gì đã diễn ra.
"M.U đâu có thua. Tỉ số là 1-1 thôi. Tôi chỉ nhìn thấy có 2 bàn thắng, 1 bàn của Pogba và 1 bàn đẹp mắt của Hull", Mourinho cho biết. "Tỉ số là 1-1 và chúng tôi vẫn bất bại. Tôi cho rằng 18 trận chưa thua là thành tích thật đáng ngạc nhiên".
Mourinho vui vẻ ăn mừng sinh nhật sau trận thua trước Hull
"Tôi không nhìn thấy bàn đầu tiên của Hull. Chúng tôi ăn mừng bởi giờ đội bóng đã vào chung kết. Tôi không muốn nói về quả phạt đền hay màn trình diễn của M.U. Trận đấu đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi không muốn chia sẻ thêm bất kì điều gì nữa, đủ quá rồi. Tôi đã rất bình tĩnh. Tôi cư xử đúng mực trên ghế chỉ đạo, không bị đuổi lên khán đài, không bị phạt và cũng không loạn ngôn".
Dù không nói ra song rõ ràng Mourinho vẫn chưa thể chấp nhận trận thua chua chát của M.U trước Hull, trong đó bàn thắng đầu tiên của "Bầy Hổ" đến từ quả phạt đền có phần gây tranh cãi. Tuy nhiên, điều quan trọng là M.U đã có mặt tại trận chung kết và đối thủ của họ sẽ là Southampton - đội đã hạ Liverpool với tổng tỉ số 2-0 sau 2 lượt trận.