Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: Rashford có xứng là Quỷ đầu đàn?
Vịnh San • 14:49 ngày 09/01/2020
Marcus Rashford được vinh dự đeo băng đội trưởng Man United, lần đầu tiên. Nhưng sau những gì anh ta đã thể hiện trước Man City rạng sáng qua, người ta tiếp tục đặt câu hỏi về vai trò thủ lĩnh còn thiếu ở đội bóng thành Manchester.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Darren Fletcher không phải một siêu sao. Nhưng tinh thần chiến đấu, khát khao chiến thắng và sự tận hiến của anh cho màu áo đỏ là không thể nghi ngờ. Đó là lý do cựu tiền vệ người Scotland từng nhiều lần đeo băng đội trưởng M.U đã tỏ ra thất vọng với thế hệ đàn em. Chứng kiến thất bại trước Man City, Fletcher cho rằng đội quân của HLV Solskjaer thiếu một thủ lĩnh thực thụ, dẫn đến việc các cầu thủ luôn quá ngây thơ, quá dễ bị bắt nạt và không chiến đấu như họ phải làm. 

    Rạng sáng qua, Marcus Rashford lần đầu tiên dẫn đầu đội bóng bước ra đường hầm với vai trò đội trưởng. Đôi khi tiền đạo 22 tuổi vẫn nhớ trên tay mình là băng thủ quân để kéo lên mỗi khi nó có dấu hiệu trôi xuống dưới. Nhưng anh ta lại quên mất nhiệm vụ của người đứng đầu, cho phép mình rơi vào trạng thái hoảng loạn như các đồng đội khác. 3 bàn thua chóng vánh đã thổi bay Rashford và 10 cầu thủ M.U khác. Họ mất hết tinh thần và không còn cố gắng chiến đấu để thay đổi kết quả. 

    Trong lần đầu đeo băng đội trưởng M.U, Rashford không biết làm gì để xốc tinh thần các đồng đội

    Trong quá khứ, Quỷ đỏ luôn sở hữu những cầu thủ đầy cá tính và có năng lực lãnh đạo. Bất cứ khi nào có dấu hiệu đi chệch hướng, họ sẽ bước ra, lên tinh thần và truyền cảm hứng. Trong mọi lúc, Steve Bruce, Bryan Robson, Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Nemanja Vidic, Wayne Rooney hay Michael Carrick luôn nói về các tiêu chuẩn cao của M.U và đòi hỏi tất cả phải đáp ứng. Sẽ không bao giờ có chuyện như trong bàn thua thứ 2 trước Man City, theo nhìn nhận của Fletcher, Lindelof mắc 2 sai lầm liên tiếp, sau khi phá bóng hỏng lại xoạc bóng hụt. 

    Rashford có những phẩm chất để trở thành một tiền đạo xuất chúng. Nhưng một thủ lĩnh thì không. Anh không có sự quyết liệt của Keane, khí chất ngút trời của Robson, sự kiêu hãnh của Cantona, tinh thần rực lửa của Rooney hay thái độ bất khuất của Vidic. Cầu thủ 22 tuổi càng không có khả năng lên tiếng khi đội bóng cần. Anh ta và những người khác đã chơi với sự cam chịu. Đợi đến phút 70, Rashford mới ghi được 1 bàn thắng danh dự. 

    Nếu Rashford không phải đáp án, vậy thủ lĩnh M.U, anh là ai? Đó là một câu hỏi không dễ có lời giải đáp. 

    XEM THÊM

    M.U 1-3 Man City: Vắng Maguire, M.U gặp bất lợi lớn trước trận lượt về

    'Khóc thét' với lịch thi đấu của M.U trong tháng 1

    Pogba lại lên bàn mổ, phải ngồi ngoài hết tháng 1

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội