Trận gặp Huddersfield, M.U kiểm soát bóng tới 75%. Tuy nhiên, họ chỉ tung ra được 9 cú sút, trong đó chỉ có 3 cú sút đi trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (chỉ số để xác định số bàn thắng mà một đội bóng có thể ghi được dựa trên chất lượng những cơ hội ghi bàn mà đội bóng đó tạo ra) của M.U trong trận đấu đó chỉ là 0,75. Nghĩa là, việc M.U chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới của tân binh Premier League thậm chí còn là điều vượt qua cả sự kỳ vọng!
Và đó không phải là vấn đề đột nhiên xuất hiện. Chất lượng sáng tạo của M.U đã giảm nghiêm trọng trong 4 vòng đấu gần đây. Nếu trong 5 trận đầu tiên, M.U tạo được tới 69 cơ hội (tức trung bình 13,8 cơ hội/trận), thì trong 4 trận vừa qua, họ chỉ tạo được 29 cơ hội (7,25 cơ hội/trận). Cũng phải nói luôn, trong 29 cơ hội đó, có tới 16 cơ hội được tạo ra ở trận gặp đội bét bảng Crystal Palace. Ba trận còn lại, gặp Southampton, Liverpool và Huddersfield, M.U tạo ra lần lượt 6, 2 và 5 cơ hội.
Điều gì đã xảy ra? Phải chăng vì các tiền vệ công của M.U là Martial, Mkhitaryan, Mata đồng loạt sa sút? Và điều gì khiến bộ ba ấy sa sút? Phải chăng là sự thiếu vắng Paul Pogba, người đóng vai kết nối giữa tiền vệ thủ Matic và các cầu thủ phía trên?
Cơ hội và bàn thắng kỳ vọng giảm mạnh Như đã nói, số cơ hội mà M.U tạo ra mỗi trận đã giảm mạnh trong 4 trận gần đây ở Premier League. Điều đó dẫn tới việc số bàn thắng kỳ vọng của họ cũng giảm mạnh, từ trung bình 2,65 bàn/trận ở 5 vòng đầu tiên, tới 1,25 ở 4 vòng gần đây. |