Bóng Đá Plus trên MXH

League Cup có... là bóng đá?
Kinh Thi • 14:43 ngày 25/04/2021
Người ta phản đối European Super League (ESL) chủ yếu là vì tính chất trình diễn đặc trưng “kiểu Mỹ” của các show diễn mang danh thể thao. Đá bóng mà không tự giành quyền để tham gia giải đấu, có thua cũng không lo rớt hạng, thì còn gì là... bóng đá nữa.

    Nhưng tất nhiên, cuộc sống không phải chỉ có bóng đá. Nhiều người vẫn xem môn “đánh giả đò” wrestling, vẫn hào hứng cổ vũ cứ như đúng rồi đấy thôi! Khi cái giải ESL kia sụp đổ từ trước khi ra đời thì, xin hiểu cho, đấy là thất bại của một phe trước những phe khác trong cuộc chiến quyền lực để chia chác quyền lợi từ cái bầu sữa bóng đá châu Âu. Giới hâm mộ phản đối ESL không có nghĩa là ESL rã đám “vì giới hâm mộ phản đối”. Mà tóm lại, ESL không phải là một dự án bóng đá. Đấy là show diễn, là dự án kinh doanh bóng đá mà!

    Man City và Tottenham - hai trong số các đội ban đầu đã tham gia vào ESL - nay chuẩn bị tranh tài trong một trận chung kết của loại hình “bóng đá đúng nghĩa”: trận chung kết League Cup của bóng đá Anh. Cái bản chất “phải cạnh tranh” của bóng đá xem ra đang bị đặt vào vòng thử thách, nhân sự kiện này.

    “Sai mãi thành đúng”, nhưng cứ phải nhắc lại: cách dịch League Cup thành “cúp Liên đoàn” mà người Việt chúng ta đã quen suốt nhiều năm qua là sai, đơn giản vì chẳng có “liên đoàn” nào ở đây. Nước Anh đã có cúp FA, mở rộng cho tất cả các đội chuyên hay không chuyên tham dự (mỗi năm thường có 700 - 800 CLB tham gia). Vậy nên, người ta tổ chức League Cup để phân biệt với cúp FA: đây là cúp dành riêng cho các đội thuộc Football League, tức 92 CLB nhà nghề trong 4 đẳng cấp cao nhất của bóng đá Anh (khi League Cup ra đời thì các đội bóng nổi tiếng ở Anh cũng chỉ thuộc về đẳng cấp cao nhất trong hệ thống Football League, chưa tách riêng thành Premier League).

    Cứ thuộc Football League là được. Họ chỉ đá với nhau, qua vài vòng trong thể thức knock-out thì đã tiến đến tứ kết, bán kết rồi. Trong một khía cạnh nào đó, đấy là “ESL trên quê hương bóng đá” chứ còn gì nữa? Tất nhiên, vài chục đội nhà nghề ở Football League khi nào cũng hùng mạnh hơn, quy mô hơn, bóng bẩy hơn các CLB nghiệp dư rồi - cũng như Real Madrid hoặc Liverpool so với Getafe hoặc Burnley. Nhưng cái giải League Cup kia chẳng danh giá được như FA Cup 150 tuổi, vì nguyên nhân gì? Nhiều đội xem việc phải dự League Cup là gánh nặng. Họ chỉ đưa ra thành phần dự bị.

    Nếu như đêm nay, Tottenham của HLV 29 tuổi Ryan Mason, chỉ mới chỉ đạo đúng 1 trận trong danh nghĩa HLV tạm thời, bất ngờ quật đổ Man City của HLV nổi tiếng nhất thế giới Pep Guardiola, giới tổ chức League Cup hẳn sẽ xoa tay mãn nguyện: “Như thế mới là bóng đá”! Nhưng... chắc là không. Guardiola ham danh và mê thành tích lắm. Man City gần như chắc chắn sẽ thắng, và Guardiola sẽ nói, sau khi thắng: Man City vừa hoàn thành một việc rất khó khăn, rằng vô địch League Cup là một chiến tích đáng tôn trọng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội