MU vô địch League Cup: Danh hiệu nhỏ nhưng giá trị vàng mười

Từ 10:38 ngày 28-02-2023
Những dự đoán trước trận đã thành hiện thực, Man United đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh 2022/23 – một danh hiệu nhỏ nhưng có giá trị vàng mười với họ vào lúc này. Nhưng nếu ai theo dõi những gì diễn ra trên khuôn mặt các cầu thủ MU ngày hôm qua, tất cả sẽ hiểu họ đã đi một hành trình, nắm tay nhau để cùng đến quả ngọt.

Chỉ ít phút sau khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trận chung kết, và các cầu thủ M.U bắt đầu tràn vào lễ hội ăn mừng, người hâm mộ đã được tận hưởng một giây phút thú vị khi Lisandro Martinez và Antony khoác trên vai lá cờ Argentina với Brazil, cùng HLV Erik ten Hag nhảy lắc hông ăn mừng Man United đoạt Cúp Liên đoàn. Ba thầy trò đến từ Ajax đã mang vũ điệu chiến thắng ấy sang Manchester, mang tinh thần chiến đấu và chiến thắng từ Hà Lan qua nước Anh và mang cả tình đoàn kết đến với cái nơi đã sống trong 10 năm ngột ngạt với những thông tin tiêu cực trên mặt báo.

Ngày hôm qua, người ta còn được chứng kiến cảnh trung vệ Lisandro Martinez chiến đấu với sự xả thân và liều mình. Phút thứ 52 của trận chung kết, Callum Wilson ập vào trong vòng cấm và tung cú sút về phía trái bóng đang lơ lửng, Lisandro Martinez đã đưa cả cái đầu mình vào trước mũi giày của Wilson để ngăn cản pha bóng. Martinez ngã xuống và được bác sĩ chăm sóc, nhưng khung thành của De Gea vẫn được bảo toàn. Điều mà giới mộ điệu phải ngả mũ trước trung vệ Argentina là anh chỉ mới tháo băng đầu cách đó một tuần, và ở hiệp 1 thì chính anh cũng phải nhận sự chăm sóc y tế vì chấn thương tại vùng đầu. Những gì mà Lisandro Martinez đã thi đấu và xả thân khiến cho các đồng đội phải xấu hổ nếu như họ không có tinh thần chiến đấu kiên cường. 

Lisandro Martinez không phải là người duy nhất mang tinh thần “Máu quỷ” trong đêm đó. Tất cả các cầu thủ MU đều đá như để chết cho danh hiệu đầu tiên sau hơn 2.000 ngày. Người ta còn chứng kiến cảnh Casemiro, Varane – những con người đã giành tới 21 danh hiệu trong sự nghiệp, đã ở các vị trí cao quý nhất nhưng vẫn ăn mừng như những đứa trẻ khi nâng cao chiếc cúp - danh hiệu chỉ danh giá thứ ba và số tiền thưởng chỉ bằng 1/3 lương tuần của họ.

Ở đây, thứ năng lượng tích cực mà Casemiro, Varane mang lại khiến những Rashford, Maguire, Bruno Fernandes… liệu có còn dám “kiêu binh”, có còn dám “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng” khi thấy người đã giành tới 5 Champions League vẫn luôn khát khao như thế này? Và nhìn lại sang đó, ta có thấy nụ cười mỉm và dáng ngồi thảnh thơi mắt ngước lên Wembley lộng gió của Wout Weghorst, chàng trai chỉ mấy tháng trước đang trôi dạt qua tận Thổ Nhĩ Kỳ để kiếm sống. Họ, những con người từ no nê danh hiệu đến tân binh chẳng có gì trong tay đều chiến đấu cho một danh hiệu của Quỷ đỏ. 

Và hãy đừng quên lời mà Erik ten Hag nói sau buổi mừng công hôm qua: “Chúng tôi sẽ uống sâm panh, nhưng chỉ ban huấn luyện mới được phép. Còn cầu thủ phải dưỡng sức vì họ có trận quan trọng tối thứ Tư gặp West Ham tại FA Cup”.

“Thắng không kiêu, bại không nản”, và một United đã trở lại rồi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x