Liverpool đã chơi một trận tuyệt vời trước Fulham ở lượt đi bán kết League Cup? Không hề. Nếu nhìn vào màn trình diễn tổng thể, đội bóng của Jurgen Klopp đã thi đấu dưới sức bất chấp được chơi trên sân nhà Anfield. Bằng chứng là trong hiệp 1, Liverpool cầm bóng nhiều, song không tạo ra được các cơ hội nguy hiểm rõ ràng. Trái lại, Fulham khiến hàng thủ The Reds run rẩy với những đợt lên bóng sắc nét và tình huống "nhảy múa" rồi ghi bàn của Willian trong khu cấm địa ở phút 19 là hình ảnh phác họa rõ nét nhất.
Tuy nhiên, với một đội bóng như Liverpool, việc bị dẫn bàn trước chưa bao giờ có thể làm khó họ. Gió bắt đầu đảo chiều kể từ lúc Klopp rút Ryan Gravenberch và Harvey Elliott