Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Inter vs Juventus, 02h45 ngày 3/3: Leo lưng chừng núi
08:52 ngày 02/03/2016
Trận thua 0-3 ở lượt đi coi như đã khép lại hy vọng đá chung kết Coppa Italia của Inter. Nhưng trước ngọn núi cheo leo mang tên Juventus, thầy trò HLV Roberto Mancini sẽ cố gắng để ít nhất cũng leo lên đến lưng chừng núi, chút an ủi trước khi bị loại.

    INTER KHÔNG THỂ NGƯỢC DÒNG…

    Ngay sau trận lượt đi, HLV Mancini đã thành thực thừa nhận thất bại 0-3 là quá nặng nề cho cơ hội đi tiếp của Inter. Nhưng trên thực tế ngay cả khi Nerazzurri chịu một thất bại nhẹ nhàng hơn như 0-1 hay 1-2, khả năng đi tiếp của đội quân áo xanh-đen cũng là rất nhỏ nhoi.

    Biệt danh “Pazza Inter” (Inter điên) được tạo ra một phần bởi những cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ và kinh điển trong lịch sử của đội chủ sân Giuseppe Meazza. Tuy nhiên, gần như tất cả ấn tượng mạnh mẽ về những cuộc ngược dòng ấy chỉ diễn ra ở mặt trận Serie A, hay nói cách khác nó gói gọn trong những trận đấu 90 phút.

    Kể từ mùa 1999/2000 tới nay, trong 16 lần thua trận lượt đi ở tất cả các giải đấu cúp, chỉ có đúng 2 lần Inter lội ngược dòng thành công ở lượt về để đi tiếp. Đó là trận thắng Ipswich 4-1 (chung cuộc 4-2) ở UEFA Cup 2001/02; và thắng Bayern 3-2 (chung cuộc 3-3, Inter đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách) tại vòng 1/8 Champions League 2010/11.

    Có một cuộc lội ngược dòng… suýt thành đáng nhớ, là khi Inter thắng Tottenham 3-0 ở lượt về vòng 1/8 Europa League 2012/13, bằng đúng tỷ số thua tại lượt đi. Nhưng sang hiệp phụ, Inter đã thủng lưới và bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.

    Đêm nay, Inter sẽ thắng 4-0, hay 3-0 trong 90 phút để rồi đánh bại Juve trong hiệp phụ hoặc chấm luân lưu? Đó là những kịch bản tưởng tượng đầy thú vị của các Interista lạc quan và… vui tính, nhưng hoàn toàn phi thực tế nếu xét đến tương quan phong độ quá chênh lệch giữa đôi bên lúc này.

    HLV Mancini vốn được xem là ông vua không chính thức của Coppa Italia, với 10 lần đăng quang cả với tư cách cầu thủ và HLV. Năm nay nhà vua sẽ phải rời ngai, nhưng hẳn Mancio rất muốn đội bóng của ông chia tay giải đấu bằng hình ảnh đẹp.


    … NHƯNG CÓ THỂ THẮNG ĐỂ NGẨNG CAO ĐẦU

    Nếu đến cả một đội bóng hàng đầu châu lục như Bayern cũng không thể khuất phục nổi Juve dù đã dẫn trước tới 2 bàn, thì nhiệm vụ đó đương nhiên là quá tầm với các CLB Italia. Nhưng riêng ở trận đấu này, Inter không đến nỗi quá bi quan trước viễn cảnh đánh bại đại kình địch đáng ghét, dù nó có thể chỉ mang tính chất danh dự.

    Thứ nhất, Juve đang bị bao vây bởi lịch thi đấu dày đặc, trận đại chiến sinh tử trên sân của Bayern tại Champions League cũng như cuộc đua Scudetto vào giai đoạn quyết liệt đang choán hết tâm trí của thầy trò HLV Massimiliano Allegri. Trong trận thắng Inter 2-0 đêm Chủ nhật vừa qua, Juve lại mất thêm Giorgio Chiellini vì tái phát chấn thương. Không ai ở Juve muốn thi đấu quá quyết liệt để nhận chấn thương ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Với lợi thế quá lớn ở lượt đi, HLV Allegri có thể yên tâm sử dụng nhiều cầu thủ dự bị đêm nay.

    Thứ hai, dù vừa thua Juve nhưng trên thực tế đó là trận cầu Inter đã chơi rất tốt, nhiều thời điểm kiểm soát được trận đấu trước đối thủ quá mạnh. Đội quân áo xanh-đen đã phải nhận thất bại vì 2 sai lầm cá nhân ngớ ngẩn của hàng thủ, kết cục khá bất công nếu xét trên thế trận tổng thể và những nỗ lực cực lớn của dàn cầu thủ Inter. 

    Dù chưa ghi bàn, nhận 2 thất bại trong 3 trận derby d’Italia mùa này, nhưng đội bóng áo xanh-đen đã phần nào lấy lại sự tự tin ở cuộc chạm trán Juve gần nhất vào đêm Chủ nhật vừa qua. Inter đã chơi rất tỉnh táo, họ cần thêm một chút chính xác trong khâu dứt điểm và không mắc sai sót cá nhân lớn để có thể đánh bại Juve. 

    Trước ngọn núi cao Juve, một chiến thắng “vừa phải” để leo lên lưng chừng núi cũng không phải cách quá tệ để Inter chia tay Coppa Italia mùa này!

    THÔNG TIN
    Inter: Vắng Medel (chấn thương), Miranda, Murillo (treo giò).
    Juventus: Vắng Chiellini, Caceres và Marchisio do chấn thương.
    Theo châu Á, Inter thắng 1, hòa 1, thua 3/5 trận gần đây; thắng 5, hòa 2, thua 3/10 trận sân nhà vừa qua.
    Theo châu Á, Juventus thắng 3, hòa 1, thua 2/6 trận gần nhất; thắng 4, hòa 1, thua 2/7 trận sân khách gần đây.
    Inter đã ghi ít nhất 1 bàn ở 17/19 lần gần nhất đón tiếp Juve trong khuôn khổ Serie A và Coppa Italia

    Juve ít khi thắng Inter ở Coppa Italia


    Cho tới trước trận lượt đi, lần gần nhất Juve đánh bại Inter ở Coppa Italia đã diễn ra từ mùa 1991/92, đó là chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi tứ kết nhờ bàn duy nhất của Paolo di Canio. Juve chỉ thắng đúng 1/9 trận derby d’Italia gần nhất trong khuôn khổ Coppa Italia. 

    Inter có duyên với bán kết lượt về
    Inter luôn có thành tích cực tốt ở các trận lượt về vòng bán kết Coppa Italia. Trong thế kỷ 21, Inter từng 9 lần dự vòng bán kết Coppa Italia, trong đó họ thắng 4, hòa 4 và chỉ thua 1/9 trận lượt về. Thất bại duy nhất là trận thua Roma 2-3 trên sân nhà ở mùa giải 2012/13. Theo quy luật này, đội quân áo xanh-đen sẽ có tối thiểu 1 kết quả hòa trong trận derby d’Italia đêm nay trước Juventus. 

    PHÁT BIỂU
     Roberto Mancini (Inter): “Xem lại trận đấu tuần trước, tôi không thấy có quá nhiều khác biệt về mọi thứ giữa hai đội, chúng tôi đã vươn tới rất gần đẳng cấp của Juventus. Tôi mong sẽ có thật đông khán giả trên sân hôm nay để kiểm chứng nhận xét của tôi, họ sẽ không phải thất vọng vì đội bóng”.

    Massimiliano Allegri (Juventus): “Chúng tôi sẽ nhập trận nghiêm túc như thể trận lượt đi hòa 0-0. Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Hơn nữa Juventus đang có phong độ rất tốt, một thất bại có thể cắt đứt tâm lý thuận lợi, tạo tâm lý tiêu cực. Tôi sẽ yêu cầu cầu thủ chơi với tối đa khả năng”.

    ĐẶC BIỆT
    Không quá 2 bàn 
    3/4 trận sân nhà gần đây của Inter, 5/6 trận vừa qua của Juventus đều chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Hàng công Inter khá yếu trong khi Juventus không thực sự quyết tâm, 90 phút đêm nay khó vượt quá 2 lần lưới rung.

    Hiệp 1 hòa 0-0
    4/5 trận gần đây của Juventus và 9/13 trận derby d’Italia gần nhất trên sân Giuseppe Meazza ở các giải đấu chính thức đều khép lại hiệp 1 mà không có bàn thắng. Hãy tin trận đấu đêm nay vẫn sẽ có tỷ số 0-0 trong 45 phút đầu.


    DỰ ĐOÁN: 1-0

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
    Huy Hiếu • 08:52 ngày 02/03/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay