Bóng Đá Plus trên MXH

Tứ kết Copa America: Sự trùng lặp của lịch sử
Trần Minh • 09:36 ngày 24/06/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Có những sự việc có lẽ chỉ diễn ra ở Nam Mỹ. Arturo Vidal... đi nhậu rồi lái xe gây tai nạn ngay trong thời gian diễn ra Copa America, vậy mà HLV trưởng vẫn khẳng định anh sẽ tiếp tục thi đấu nếu như không phải... ở tù. Và đấy cũng chả phải lần đầu tiên một đội tuyển mạnh ở Nam Mỹ mắt lấp tai ngơ với sự vô kỷ luật của ngôi sao đội mình.

    Scandal của Vidal gợi nhớ lại Copa America cách đây 60 năm, cũng tổ chức tại Chile, chỉ khác đội gây scandal chính là Uruguay, đối thủ của họ tại trận tứ kết tới đây.

    Uruguay 1955 và Chile 2015 có cùng một câu chuyện. Cả hai đều đang trải qua khoảng thời gian đẹp nhất trong lịch sử bóng đá nước mình. Với Uruguay, đội hình dự World Cup 1954 có lẽ là đội tuyển vĩ đại nhất qua mọi thời đại của họ. Họ chỉ còn cách trận chung kết World Cup năm ấy vỏn vẹn... 1 bàn, nhưng Hungary đã loại họ ở bán kết, đặt dấu chấm hết cho mạch 21 trận bất bại ở các kỳ World Cup và Olympic.

    60 năm sau, Chile cũng ở trong tình thế tương tự khi xà ngang đã ngăn họ tiến vào trận tứ kết World Cup 2014. Nếu quả bóng từ cú dứt điểm của Mauricio Pinilla chỉ thấp xuống một phân, Chile đã không bị loại tức tưởi bởi chủ nhà Brazil trong loạt sút luân lưu.

    Năm 1955, Uruguay mang đến Copa một đội hình toàn sao, những người đã từng làm nên trận chiến “Maracanazo” nức tiếng tại World Cup 1950. Họ khởi đầu giải với một thắng lợi, hòa trận thứ 2 và thắng trận thứ 3. Vâng, tức là trùng khớp hoàn toàn với hành trình vòng bảng của Chile tại Copa năm nay. Nhưng trùng hợp nhất vẫn là những gì diễn ra sau trận đấu thứ 2 khi các cầu thủ của Uruguay 1955 và Chile 2015 thưởng cho vài ngày nghỉ.

    Chile đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Copa America 2015

    Với sự rộng rãi ấy, các cầu thủ Rodriguez Andrade, Oscar Míguez, Roberto Leopardi, Waldemar Gonzalez, Guillermo Escalada, Walter Morel và Julio Perez của Uruguay rủ nhau ra ngoài “làm vài ly” và hứa sẽ trở về lúc 1 giờ sáng. HLV của họ Luis Corazzo - người sau này sẽ trở thành ông nội của Diego Forlan - chờ các cầu thủ ở khách sạn. Khi họ về thì đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng.

    Nhưng cũng như những gì đã diễn ra với Vidal, không hề có một hành động kỷ luật nào được giáng xuống các cầu thủ Uruguay. Vụ ấy mau chóng cho “chìm xuồng” bởi Uruguay đang khát khao giành chức vô địch Copa. Chiến thắng với họ khi ấy là tất cả, nó cho phép họ lờ đi một sự việc nghiêm trọng. Khi Uruguay thắng trận tiếp theo với tỷ số 5-1 trước Ecuador, người Uruguay đã thật sự mong về chức vô địch.

    Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Họ thua trận tiếp theo trước Argentina đến 1-6, đến giờ vẫn là trận thua đậm nhất của họ trong lịch sử Copa America, thua nốt trận đấu tiếp theo trước Peru và đành nhìn Argentina vô địch. Tức là họ đã cố làm ngơ, nhưng truyền thông không thể ngơ. Và chính cái áp lực từ việc dung túng cho hành vi vô kỷ luật của các cầu thủ Uruguay đã quay lại ám ảnh họ trong những trận cầu quyết định.

    Vậy điều gì đang chờ đợi Chile ở Copa 2015 này? Vidal sẽ đoái công chuộc tội hay Chile sẽ sụp đổ như Uruguay của 60 năm về trước? Áp lực lên Vidal và Chile lần này thậm chí còn kinh khủng hơn 60 năm về trước bởi trong toàn bộ lịch sử, Chile chưa từng vô địch Copa và đây được xem là cơ hội tốt nhất để họ lần đầu tiên chạm tay vào vinh quang.

    Chỉ có điều họ đang đứng trước một Uruguay có truyền thống... loại những đội chủ nhà. Họ đã làm điều đó ở các kỳ Copa 2011, 2007, 1999, 1987. Liệu số phận của Chile có thoát khỏi sự trùng lặp của lịch sử?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay