Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Sai lầm của Dybala
Dũng Phan • 13:51 ngày 25/06/2019
HLV huyền thoại Carlo Ancelotti từng miêu tả về Didier Drogba khi huấn luyện anh ở Chelsea như sau: “Drogba cũng như Inzaghi, sẽ tiêu diệt tất cả những ai cạnh tranh vị trí với họ”.
    Thời đại đó, bất cứ tiền đạo nào hạ cánh xuống Stamford Bridge, dẫu cho xuất sắc và vĩ đại đến bao nhiêu đi chăng nữa, nếu đến vào lúc Drogba còn ở Chelsea thì ắt sẽ “diệt vong”. Con người kiểu Drogba không phải là trường hợp duy nhất. Trên đời này luôn có những cầu thủ mà đồng đội muốn tồn tại cạnh họ phải học cách “sống chung với lũ.” Tiêu biểu là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. 

    Bạn có nhận ra điểm chung của những Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Andre Gomes, Nelson Semedo và Paulo Dybala? Câu trả lời: họ vừa là đồng đội của Messi, vừa là đồng đội của Ronaldo. 5 cái tên được kể ở trên đều là những cầu thủ giỏi. Mỗi người một vẻ, có người là hậu vệ, có người là tiền đạo ích kỷ, có người luôn nhún mình ra sau CR7 và M10. 

    Nhưng không ai trong số đó lại đặc biệt như Dybala. Khi được hỏi đâu là những ngôi sao sẽ giành Quả bóng vàng ở tương lai, cái tên Dybala lại được xướng lên bên cạnh những Neymar, Hazard, Mbappe, Asensio hay De Jong… Có nghĩa Dybala trên tầm so với những Higuain, Di Maria hay Gomes. Anh là người cạnh tranh ở tương lai, chứ không phải là kẻ làm nền. 

    Đồng thời với việc là đồng đội của cả Ronaldo lẫn Messi, anh còn lợi thế hơn những Neymar, Hazard… Vì sẽ không có gì là lý tưởng hơn việc bạn là đồng đội với CR7 và M10, khi ấy bạn sẽ luôn được giới truyền thông nhìn vào trong sự đua tranh cùng với hai thỏi nam châm ấy. Với vị thế của Dybala hay với mỹ danh của người được dự đoán sẽ là trụ cột ở ĐT Argentina lẫn các danh hiệu cá nhân trong tương lai, thì môi trường ấy là quá lý tưởng để anh khẳng định bản thân. 


    Nếu chơi tốt hơn hơn hai người ấy, Dybala sẽ được lưu danh, được “cơ cấu” hẳn hoi. Hoặc ít ra nếu không vượt qua “hai con quái vật” ấy, việc chơi cùng với M10 và CR7 chính là cách nâng cao hiệu quả bản thân về tư duy chơi bóng lên một cách đặc biệt (giống như trường hợp Neymar giai đoạn 2013-2016). Vậy mà kết quả ta có gì với Dybala? 

    Copa America 2019 chứng kiến cảnh Dybala lặng yên trên ghế dự bị của ĐT Argentina. Từ trận thua 0-2 trước Colombia đến trận hòa trên thế bại trước Paraguay, Dybala vẫn là “dự bị không được sử dụng”. Tiền đạo sinh năm 1993 được xem là một trong những người xuất sắc nhất của bóng đá Argentina thời điểm hiện tại, nhưng anh đã không được sử dụng tại Copa America 2019. 

    Cho đến khi Argentina lâm vào thế đường cùng và HLV Lionel Scaloni bắt buộc phải “đánh bạc” thì Dybala mới có cơ hội khi được vào sân ở phút 76 trận gặp Qatar. Tại sao một người xuất sắc như Dybala lại ít cơ hội như thế? Lý do được đưa ra, vì Dybala thi đấu “dẫm chân” Messi. Quá đúng! Nhưng trong cái đúng ấy lại có cái sai của Dybala. Bởi Dybala có tư duy, lối đá giống Messi, nên bảo “dẫm chân” là đúng. Nhưng Dybala đâu có giống Cristiano Ronaldo - một người tốc độ, thể lực và giàu sức mạnh. 

    Thế tại sao từ khi CLB Juventus mua được Ronaldo, Dybala từ vị thế ngôi sao số 1 thành ngôi sao dự bị. Xin đừng nói rằng lối chơi của Dybala “dẫm chân” CR7 như nói Dybala “dẫm chân” M10 nữa. Cựu HLV Allgeri của Juventus là bậc thầy chiến thuật hàng đầu đã cố tối ưu hóa hai người này mà bất lực. Vậy xin kết luận vấn đề chính là ở Dybala mà thôi. Anh là cầu thủ không biết điều chỉnh để “sống chung với lũ”. 

    Xin đừng trách móc hai tiếng “dẫm chân” khi bản thân Dybala thích ứng sai hoàn cảnh.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội