HLV Oscar Tabarez được giới chuyên môn ca ngợi về chuyên môn, vì đã tính toán đúng mọi điều về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, khi kết thúc trận đấu, ông thừa nhận: “Có những điều bạn không thể lường trước, như việc chúng tôi bị đuổi đến 2 cầu thủ”. Chính xác là Uruguay bị đuổi đến 3 người. Chính Tabarez cũng bị thẻ đỏ vào cuối trận, vì thiếu kiềm chế.
Tabarez không chỉ mặt nêu tên, nhưng ngầm nói trọng tài Ricci thiên vị chủ nhà Chile. Những tình huống Cavani và Fucile bị thẻ đỏ cũng gây nhiều tranh cãi, nhưng Tabarez không thể phủ nhận một điều: tiểu xảo và bạo lực là một phần của cuộc chơi bóng đá Nam Mỹ, mà trong đó chính Uruguay là đại diện tiêu biểu bậc nhất.
Tuy nhiên, Uruguay đã bị chiêu gậy ông đập lưng ông. Chile đã chịu áp lực cực lớn vì là chủ nhà Copa America, sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả và việc Uruguay càng đá càng chắc chắn khiến đội bóng của HLV Jorge Sampaoli như húc đầu vào đá tìm mãi chẳng thấy đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, khi đội bóng của Tabarez đưa trận đấu kéo dài theo ý đồ của mình, thì về mặt lý thuyết cơ hội để Uruguay thực hiện kịch bản “rất đúng chất Uruguay” lại càng rõ rệt hơn.
Thống kê cho thấy ở 4 trong 5 kỳ Copa America tính đến trước Chile
2015, đội chủ nhà của giải dừng chân ngay ở tứ kết, và 3 trong 4 lần đó
“thủ phạm” chính là Uruguay. Ở kỳ Copa America trước (năm 2011), chính
Uruguay đã đánh bại chủ nhà Argentina của siêu sao Lionel Messi ở tứ kết
trước khi trở thành nhà vua bóng đá Nam Mỹ, đồng thời lập kỷ lục 15 lần
vô địch châu lục.
Đó chính là nét tuyệt vời nhất của bóng đá Uruguay. Nhỏ mà có võ. Uruguay chỉ có hơn 3 triệu dân, chỉ bằng khoảng 1/5 so với dân số Chile. Nhưng Chile chưa bao giờ vô địch Nam Mỹ, và cũng chưa bao giờ vô địch World Cup. Nhìn sang Uruguay, hẳn giới hâm mộ Chile phải vừa ganh tị vừa thán phục. La Celeste đứng thứ 4 trong danh sách các đội vô địch thế giới nhiều lần nhất, chỉ kém Brazil, Italia và Đức. Nên nhớ, những siêu cường túc cầu như BĐN hay Hà Lan chưa bao giờ vô địch World Cup, còn Anh hay Pháp hay TBN chỉ mới 1 lần đăng quang.
Ở World Cup 2014, Uruguay lọt vào bảng tử thần nhưng đã loại cả Italia lẫn Anh khỏi giai đoạn knock-out. Bốn năm trước đó ở World Cup 2010, Uruguay xuất sắc vào đến bán kết. Đã thành truyền thống, bóng đá Uruguay luôn sản sinh những ngôi sao không chỉ xuất sắc về mặt chuyên môn mà còn rất khôn ngoan, ví dụ Ghiggia, Schiaffino, Francescoli, Sosa, Recoba, Forlan, Suarez, Cavani…
Rất tiếc, Luis Suarez không thể có mặt ở Copa America 2015 vì án treo giò do tội cắn người. Cavani mất khôn phản ứng lại trò tiểu xảo của Zara. Fucile bị đuổi vì một lỗi không đáng có. Uruguay cũng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất khi Diego Rolan dứt điểm ra ngoài trong hiệp 2, vì anh khá giống cả tên lẫn họ nhưng không thuộc “trình” Diego Forlan.
Cuộc chơi đỉnh cao căng thẳng thường là lúc Uruguay biến đối thủ thành kẻ ngớ ngẩn đáng thương, như sự kiện Asamoah Gyan sút hỏng phạt đền sau pha “cứu thua” ngoạn mục của Luis Suarez trước đó tại tứ kết World Cup 2010. Những tiểu tiết làm nên đại sự, sự khôn ngoan và tỉnh táo cần thiết hơn tiền bạc, tài năng hoặc của cải. Đáng tiếc, lần này Uruguay đã đánh mất chính mình.