Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Argentina: Hồn dân tộc
• 06:32 ngày 18/06/2015
Thắng lợi 1-0 trước ĐKVĐ Nam Mỹ Uruguay chứng tỏ Argentina của Lionel Messi xứng đáng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Copa America 2015, xét cả về hai mặt phong độ lẫn lực lượng. Tuy nhiên, muốn vươn đến ngôi quán quân, Albiceleste cần nhiều hơn sức mạnh không thể chối cãi về mặt chuyên môn.

    Di Maria và Messi chỉ trích chiến thuật của HLV Martino. Nhà cầm quân của Argentina bị đuổi. Messi không nhận giải Cầu thủ hay nhất trận. Ngôi sao số 1 của đội tuyển xứ tango không thật sự thoải mái trên sân cỏ. Nếu Argentina không thể vô địch, chắc chắn chỉ có một nguyên nhân: Albiceleste bấm nút tự huỷ. 

    Đây cũng là lý do thất bại của Argentina ở rất nhiều giải lớn, và là nguyên nhân quan trọng lý giải vì sau hơn 2 thập kỷ qua, chưa bao giờ đội tuyển xứ tango bước lên bục cao nhất ở giải VĐTG hoặc châu lục. Thật khó lý giải thuần tuý về mặt chuyên môn khi Argentina bị Đức đánh bại 4-0 ở World Cup 2010, hoặc thất bại ngay ở tứ kết Copa America 2011.  

    Argentina từng có lúc không dư thừa tài năng, như đội bóng của Diego Maradona vô địch World Cup 1986 và về nhì World Cup 1990. Ở 2 giải đó, Argentina bị cho là “đội bóng của Maradona và 10 cầu thủ vô danh còn lại”. Bên cạnh tầm quan trọng không thể chối cãi về tài năng cá nhân của Maradona, còn có một nguyên nhân phụ nhưng cũng rất quan trọng là sự đoàn kết vì tập thể, vì màu cờ sắc áo của Maradona và đồng đội. 

    Maradona đối với người dân Argentina không khác gì một vị thánh, vì ngoài tài năng bóng đá Maradona còn thể hiện cái hồn của dân tộc Argentina. Trong một bài viết cực kỳ xuất sắc về sự khác biệt giữa Pele và Maradona khi hai cầu thủ này được FIFA bình chọn là “hay nhất thế kỷ 20”, tạp chí bóng đá số 1 thế giới World Soccer phân tích: “Pele không bao giờ khóc, hôn lên áo đấu ĐTQG và thể hiện cảm xúc mãnh liệt như Maradona mỗi khi ghi bàn hay đem cúp về cho Argentina. Pele đại diện cho tính vị kỷ của dân tộc Brazil còn khi xem Maradona thi đấu, mỗi người dân Argentina như được nhìn thấy hình ảnh của chính mình”. 


    Maradona-cầu thủ đã đem lại thành công tuyệt đỉnh cho Argentina, nhưng Maradona-HLV đã phải chứng kiến thảm bại của Albiceleste tại World Cup 2010. Người ta đã không thấy được tình yêu mãnh liệt vì quê hương xứ sở nơi Messi, như cách Maradona từng thể hiện. Tuyển Argentina hiện nay cũng khó có chuyện một cầu thủ nhường băng thủ quân cho một người khác ít xứng đáng hơn, nhưng lại được việc hơn vì tập thể, như Oscar Ruggeri đã chủ động đề nghị để Maradona làm đội trưởng ĐT Argentina. 

    Nếu vì mục tiêu cao nhất là thành công của đội tuyển, nội bộ Argentina đã không rối như bây giờ. Gerardo Martino không xứng tầm dẫn dắt Albiceleste (phải là Diego Simeone hoặc một tên tuổi xuất sắc khác) nhưng đây không phải lúc xem ai đúng ai sai. Đã ở trong lòng cuộc chiến thì phải “chiến” cho chất, cho máu rồi khi tàn cuộc mới định công luận tội sau. Hơn ai hết, Messi phải làm gương vì anh là đại diện tiêu biểu, là hình ảnh của đội bóng dù Argentina vẫn còn rất nhiều cầu thủ xuất sắc có thể dẫn dắt đội tuyển (khi không có Messi) đến thành công.   

    Copa America 2015 có thể là cơ hội cuối cùng (và tốt nhất) để cầu thủ 28 tuổi Messi có một danh hiệu lớn cùng ĐTQG, bởi khi World Cup 2018 và Copa America 2019 diễn ra, Messi đã ngoài 30 và gần như chắc chắn phong độ không còn tốt như bây giờ. Sau những thất bại cay đắng cùng Albiceleste từ World Cup 2006 đến nay, liệu Messi có làm gương dẹp bỏ cái tôi, vì lợi ích chung của tập thể? 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội