Bóng Đá Plus trên MXH

Copa America 2015: Khi hàng hiệu thành hàng chợ
• 19:35 ngày 10/06/2015
Brazil luôn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở bất kỳ giải lớn nào, lý thuyết và quá khứ là vậy nhưng hiện tại và thực tế không phải như vậy.

    Trong hơn 1/4 thế kỷ vừa qua, đây là lúc Selecao khô hạn thành tích nhất. Chức vô địch Copa America 2007 là danh hiệu lớn gần nhất của Brazil, nối tiếp bằng những thất bại gây sốc trước Hà Lan ở World Cup 2010, Copa America 2011 hay trận thua 1-7 trước Đức ở World Cup 2014 khi Brazil là chủ nhà

    Điều gì đã xảy ra với bóng đá Brazil? Ngay cả những người trong cuộc còn không biết, huống chi người ngoài cuộc. Bằng chứng là khi nghe tên Fred ở trận giao hữu Brazil - Mexico hôm 8/6  vừa qua, không ít khán giả trên sân Sao Paulo la ó dữ dội. Họ tưởng đó là tiền đạo “chân gỗ” Fred của Selecao ở World Cup 2014. Thật ra, chỉ là trùng tên, Fred bây giờ là tiền vệ trẻ thế chỗ Luis Gustavo bị chấn thương. 

    Chuyện cái tên của Fred là chuyện nhỏ, nhưng lại khái quát chuyện lớn của bóng đá Brazil. Luizao, tiền đạo ít tên tuổi từng may mắn có tên trong thành phần Brazil vô địch World Cup 2002, cho biết: “Ở đất nước tôi, một cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG chắc chắn sẽ nổi tiếng chẳng kém một ngôi sao nhạc rock. Họ đích thị là những ông vua ở Brazil”. Hãy quên quá khứ vàng son ấy đi! Người Brazil có lý do thờ ơ với tình yêu nồng cháy một thời, thứ tôn giáo thứ hai của quốc gia này, bởi…

    Trận đấu gặp Mexico vừa qua là trận đầu tiên kể từ World Cup 2014, Brazil đá trên sân nhà. Còn lại, Selecao vẫn tiếp tục là “gánh xiếc rong” đi biểu diễn khắp thế giới. Có mấy ai nhớ Dunga đang trải qua chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp? Ngay cả cái tên Dunga cũng không gợi lại niềm vui, mà chỉ là nỗi buồn khi giới hâm mộ Selecao nhớ lại thất bại của Brazil ở World Cup 2010. 


    Công bằng mà nói, Dunga không đáng bị sa thải cách đây 5 năm. LĐBĐ Brazil (CBF) đã nhận ra sai lầm, nên sau khi trao đội tuyển cho Mano Menezes rồi Luiz  Felipe Scolari, Selecao lại trở về với Dunga. Đây chính là HLV cuối cùng đem về danh hiệu lớn cho Brazil (Copa America 2007). Dunga từng bị chỉ trích khá nhiều vì cách lựa chọn nhân sự, nhưng lối chơi của Brazil ở World Cup 2010 thật sự thuyết phục, đáng gờm cho đến khi Selecao bất ngờ thua Hà Lan ở tứ kết. 

    Một trận đấu không thể phủ nhận toàn bộ những cống hiến của Dunga trong quá khứ (ngoài Copa America 2007, Dunga còn giúp Brazil vô địch “giải phụ” là Confederations Cup 2009), nhưng ông đã phải trả giá cho cái gọi là “khi Brazil thất bại, phải có kẻ giơ đầu chịu báng”. Dunga là vật thế thân cho CBF, cho những quan chức giàu sụ luôn bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng. CBF hiện cũng dính líu đến scandal tại FIFA, còn Selecao bị cho là “làm kinh tế” một cách quá đáng khi chọn Diego Tardelli và Everton Ribeiro là những cầu thủ đang chơi ở Trung Quốc và UAE vào danh sách dự Copa America 2015. 

    Romario hay nhiều danh thủ từng lỡ hẹn ở giải lớn (vì Brazil có quá nhiều tài năng) có lý do… chửi thề khi thấy Brazil bây giờ xài cả “hàng” của Trung Quốc và UAE. Quá nhiều mảng tối che phủ vài điểm sáng hiếm hoi ở Selecao, như phong độ rực sáng của thủ quân - siêu sao Neymar.  Tuy nhiên, một cánh én không chắc làm nên mùa xuân. Trung vệ Thiago Silva vừa tuyên bố: “Brazil không phải ứng viên hàng đầu tại Copa America 2015”. Đáng lo hơn, là dân Brazil có vẻ không nổi giận vì phát ngôn của Silva, bởi họ đã quá chán Selecao. Khi tình yêu không còn mà chỉ là sự thờ ơ, mới chính là điều đáng sợ nhất!  
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội