Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện gì đang xảy ra với Brazil?
PHONG LINH (lược dịch) • 06:40 ngày 21/06/2015
Họ làm gì với ĐTQG Brazil vậy? Dù có mơ ngủ, tôi cũng không thể đồng ý với cách mà họ triệu tập cầu thủ lên tuyển. Và khi khủng hoảng đã đến mức này, tôi phải viết về điều gì thực sự đang xảy ra với bóng đá Brazil.

    Tôi không chỉ trích HLV Carlos Dunga, mà là cái cách các HLV gần đây xây dựng đội hình Brazil. Có lẽ đây là cương vị chỉ kém quan trọng sau chiếc ghế Tổng thống tại quốc gia này, nên những gì ĐTQG Brazil đang thể hiện thật đáng thất vọng.

    Từ HLV Menezes, Scolari cho tới Dunga đều phớt lờ giải VĐQG Brazil, chỉ để mắt tới “lính lê dương”. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu những cầu thủ này là ngôi sao ở các CLB hàng đầu trên thế giới, nhưng thực tế lại không phải như thế. Họ hầu hết chỉ là những cầu thủ tầm thường.

    Khi thấy những Willian, Filipe Luis, Elias, Fernandinho, Douglas Costa, Fred cùng những người khác đại diện cho ĐTQG Brazil, tôi dễ dàng hiểu tại sao chúng tôi thua Đức 1-7 tại bán kết World Cup 2014. Tồi tệ hơn, những cầu thủ này còn đang đại diện cho cả tương lai Selecao. Liệu còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây?!

    Khi Shakhtar Donetsk sang Brazil du đấu hồi đầu năm nay, đội bóng này chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận đấu với các CLB tại đây. Nên nhớ, các đội bóng Brazil lúc đó chưa có phong độ tốt nhất. Nhưng, ông HLV trưởng vẫn ưu tiên gọi tới 2 cầu thủ từ CLB Ukraine này, Douglas Costa và Fred, thay vì trao cơ hội cho những ngôi sao ở giải quốc nội. 

    Sau tất cả, hóa ra cơ hội lên tuyển không dành cho các cầu thủ thành công và nỗ lực hết mình ở Brazil. nó dường như chỉ dành cho các cầu thủ kiếm hàng triệu USD và chơi cho bất cứ đội bóng nào tại châu Âu. 


    Một điểm quan trọng nữa tôi phải lên án ở ĐTQG Brazil là họ đã quên đi giá trị truyền thống. Tại châu Âu, rất dễ thấy những cầu thủ biểu tượng của một nền bóng đá luôn được triệu tập vào ĐTQG, bất kể tuổi tác của họ và CLB mà họ thi đấu. Nhưng điều này không còn tồn tại ở Selecao.

    Một vài năm trước, chúng ta vẫn thấy Beckham chơi cho tuyển Anh, dù anh ấy lúc đó thi đấu tại LA Galaxay (Mỹ). Ở Hà Lan hiện tại, Sneijder vẫn là một trong những thủ lĩnh, ngay cả đang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đức thì có Klose, Tây Ban Nha có Casillas hay Italia có Pirlo và Buffon.

    Vậy thì tại sao Brazil không gọi Kaka? Dẫu sao anh ấy vẫn ở đẳng cấp trên mặt bằng chung. Kaka có thể chia sẻ với Neymar gánh nặng dẫn dắt đội tuyển. Nếu có Kaka, Neymar đã không phạm nhiều sai lầm đến thế. Với những ai cho rằng Kaka đã hết thời, hãy nhớ rằng anh đã chơi tuyệt vời khi cùng Sao Paulo đoạt ngôi á quân VĐQG Brazil 2014. Hiện, Kaka có thể không xuất sắc như năm 2007, nhưng vẫn là một cầu thủ rất cần thiết với ĐTQG Brazil. 

    Dẫu sao, tôi vẫn cho rằng chúng tôi còn một dàn cầu thủ tốt, không quá xuất chúng, nhưng cũng không phải hạng xoàng. Những Neymar, Firmino, Oscar, Coutinho, Lucas, Danilo, Marcelo, Thiago Silva, Miranda và Diego Alves có thể tạo nên một đội bóng mạnh. Phần còn lại nên thuộc về số cầu thủ đến từ các CLB Brazil.  

    Tôi không nghi ngờ Brazil sẽ vượt qua Venezuela. Nhưng dù điều gì sẽ xảy ra với Selecao tại Copa America 2015, cũng có một số thứ cần phải thay đổi!


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội