Bóng Đá Plus trên MXH

Chile muốn trả thù vụ 'hiệp ước Lima'
Tùng Lâm • 13:51 ngày 03/07/2019
Ngoài yếu tố lịch sử, trận “derby Thái Bình Dương” giữa Chile và Peru còn có một “gia vị” đặc biệt, đó là mối hận mà Chile dành cho Peru sau vụ “hiệp ước Lima” tai tiếng.
    “Hiệp ước Lima” là cách mà truyền thông thế giới, đặc biệt là truyền thông Chile, dùng để gọi “scandal dàn xếp” diễn ra vào cuối trận đấu giữa Peru và Colombia trên sân Nacional de Lima tại thủ đô Lima của Peru.

    Đó là trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2018. Khi trận đấu còn 5 phút, hai đội vẫn hòa nhau 1-1. Cùng lúc đó, trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Chile đang thất bại 0-3 trước Brazil. Nếu tỉ số của hai trận đấu được giữ nguyên, Colombia sẽ đứng thứ tư và đoạt vé đi thẳng cuối cùng, còn Peru đứng thứ năm và đá play-off với New Zealand.

    Đó là lúc một cảnh tượng lạ xảy ra. Radamel Falcao, đội trưởng của Colombia, đi tới từng cầu thủ Peru rồi bụm miệng nói gì đó. Tất nhiên là không ai biết anh thực sự đã nói gì, và cả anh lẫn các cầu thủ Peru sau trận đều nói là Falcao chỉ tới “thông báo” cho họ kết quả của trận đấu giữa Chile với Brazil.

    Nhưng nội dung thực sự chắc chắn chỉ có một. Sau màn thông báo của Falcao, cầu thủ hai đội chủ động đá như chơi, chuyền qua chuyền lại cho hết giờ. “Hiệp ước Lima” thành công mỹ mãn.

    Người Chile không bao giờ quên cái mà họ gọi là vết nhơ đó. Và Copa 2019 này là cơ hội tuyệt vời để họ trả lại tất cả những ân oán. Sau khi Chile loại Colombia ở tứ kết, vợ của Medel còn lên mạng đá xoáy: “Quả báo là có thật đấy, Colombia!”. Và bây giờ, tới lượt Peru “chịu nghiệp”?

    Vidal không quan tâm tới “Hiệp ước Lima”
    Trong khi dư luận Chile nói chung sôi sục quyết tâm “trả thù” Peru vì vụ “Hiệp ước Lima”, tiền vệ Arturo Vidal lại gây bất ngờ khi nói rằng anh “không cảm thấy tức giận hay có mong muốn trả thù”. Điều duy nhất Vidal quan tâm là làm sao đánh bại Peru để giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, Vidal không đại diện cho số đông. Sau trận tứ kết, không ít cầu thủ hoặc người thân cầu thủ Chile đã lên mạng để xỉa xói Colombia.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội