Bóng Đá Plus trên MXH

Brazil thắng trận ra quân: Kém thuyết phục... mới tốt
Kinh Thi • 09:29 ngày 16/06/2019
Brazil thắng, nhưng thiếu thuyết phục, thậm chí bế tắc trong suốt hiệp đầu? Có một cách nói khác: dù thiếu thuyết phục, thậm chí bế tắc, nhưng Brazil vẫn thắng đậm. Hãy tưởng tượng: một khi cách chơi được vận hành nhuần nhuyễn hơn, các cầu thủ trên hàng công có bài bản tốt hơn, đội chủ nhà Brazil sẽ còn đáng gờm đến mức độ nào?
    Nếu được chọn, chắc chắn đây mới là điều mà HLV Tite sợ nhất, muốn tránh nhất: Brazil chơi hay, ấn tượng, được cả thế giới khen ngợi, nhưng... không thắng. Còn chuyện khen chê, thậm chí là những tràng la ó của chính khán giả Brazil, xin được nói thêm thế này: dân Brazil đã tụ tập ở phi trường để bày tỏ thái độ phản đối, khi Selecao trở về với chiếc cúp vô địch, trong lần đăng quang gần nhất ở đấu trường World Cup (2002)!

    Mọi cách chơi đều chỉ có ý nghĩa khi nó được vận hành nhuần nhuyễn. Mà nguyên nhân khiến ĐT Brazil chưa thể nhuần nhuyễn trong trận ra quân tại Copa America thì rõ ràng đến mức không cần bàn. Đấy là lý thuyết rồi. Chưa kể, Brazil chơi kiểu gì còn tùy vào đối thủ nữa. Chỗ này thì lại đáng bàn.

    Roberto Firmino chơi ở vị trí cao nhất trong đội hình Brazil, nhưng anh không bao giờ là một trung phong thực thụ. Muốn lùi về phía sau một tí, như ở CLB Liverpool, thì Firmino lại “dẫm chân” Philippe Coutinho. Dạt ra hai biên cũng “đụng” David Neres hoặc Richarlison. Cách phòng thủ dày đặc của Bolivia khiến Firmino rất khó phối hợp với các cầu thủ còn lại nơi hàng công Brazil.

    Firmino cần có thêm khoảng trống để thi thố. Anh quả đã có điều kiện ấy trong hiệp 2, không chỉ để nhận đường chuyền của Richarlison mà còn để chuyền lại vào trong, cho Coutinho ghi bàn. Nhưng đấy là vì đối phương phải “mở cửa”, khi đằng nào họ cũng đã thủng lưới và mọi nỗ lực “tử thủ” đều sẽ trở nên vô nghĩa. Câu hỏi đặt ra: Firmino và Coutinho sẽ chơi thế nào nếu họ không có đủ khoảng trống cần thiết, trước những hàng thủ dày đặc?


    Chỉ hỏi Firmino và Coutinho vì cả Neres lẫn Richarlison đều chưa đủ tầm gánh vác công việc khó khăn cho hàng công Brazil - ít nhất là trong trận vừa qua. Kể cả Everton, dù đã ghi bàn thắng đẹp, cũng không đáng bàn, vì hoàn cảnh ghi bàn của Everton đã quá khác rồi.

    Xem các ngôi sao tấn công của Brazil loay hoay suốt hiệp 1, khán giả có thể đã nhớ Neymar. Khi lối chơi đồng đội bế tắc, Brazil cần mẫu ngôi sao như Neymar vì anh này chơi rất cá nhân. Firmino thất bại vì luôn muốn phối hợp, trong hoàn cảnh gần như không thể, thậm chí không nên phát huy những nỗ lực phối hợp. Với Firmino thì Richarlison và Neres đâu có giống chút nào với Sadio Mane và Mohamed Salah ở Liverpool!

    Việc thay cả Firmino ở vị trí trung phong lẫn Neres và Richarlison ở hai cánh (bằng Gabriel Jesus, Everton, Willian), ngay khi có khoảng cách an toàn, cho thấy HLV Tite vẫn đang trên đường tìm kiếm công thức cho hàng công Brazil. Hợp lý, vì Brazil phải chơi bằng bài bản hơn là trông cậy vào các cá nhân. Thật ra, hành trình lấy cúp của Brazil không nằm ở những trận đấu như thế. Đối thủ ở các trận đấu lớn về sau dĩ nhiên sẽ không chỉ biết phòng ngự bằng số đông như Bolivia. Nhưng trận đấu này quả đã gợi ra những điều quan trọng để HLV Tite chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

    Firmino và Coutinho “dẫm chân nhau” chẳng hạn, hoặc có nên để Firmino đá ở vị trí trung phong? Làm sao để các cầu thủ tấn công phát huy giá trị cá nhân cũng là vấn đề cần bàn. Rõ ràng, ĐTQG thì không thể chơi nhuần nhuyễn, ăn ý như các CLB được.

    Thắng Bolivia thuyết phục, cũng... chẳng được gì. Mà trong trường hợp ấy, cũng chẳng có gì quan trọng để Tite phải chỉnh sửa. Ngẫm kỹ, Brazil có cần một chiến thắng như thế trong trận ra quân?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội