Bóng Đá Plus trên MXH

Brazil chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp: Hết rồi tuần trăng mặt
Việt Hà • 06:17 ngày 19/06/2015
Brazil trong 11 trận thắng liên tiếp vẫn bộc lộ những vấn đề từ lối chơi cho tới con người. Trận thua Colombia mới đây, vì thế, chỉ là cột mốc đánh dấu thất bại đầu tiên của Carlos Dunga. Còn thực tế không phải bất ngờ lớn khi Brazil gục ngã trước đối thủ đứng cao hơn họ trên BXH của FIFA.

    BỘ MẶT THẬT CỦA SELECAO
    Dunga đã ra mắt tại ĐT Brazil bằng chiến thắng 1-0 trước Colombia hôm 6/9/2014. Chín tháng sau cũng chính Colombia khép lại tuần trăng mật của “thuyền trưởng” Selecao. Điểm chung trong cả hai trận đấu này là sự bất lực trong các đợt lên bóng bên phía Brazil. Chỉ khác một điều, Neymar giải cứu trận ra mắt của Dunga bằng cú sút phạt hàng rào đẹp mắt. Còn tại Copa America 2015, Brazil ôm hận khi Neymar trở nên vô hại. 

    Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Neymar

    Brazil đang cần Neymar hơn cả Dunga. Bởi Dunga có thể đem lại sự chắc chắn cho Brazil nhưng để chiến thắng thì phải có Neymar. Chuỗi 11 trận thắng ghi nhận sự đổi thay của Selecao dưới thời Dunga theo hướng kỷ luật hơn, thực dụng hơn. Song đó không còn là đội bóng có thể tạo nên sức công phá mãnh liệt như bản sắc vốn có của Brazil. Đó cũng không còn là đội bóng mà các cầu thủ nắm chặt tay nhau đi theo hàng dọc bước ra sân như thế hệ Cafu, Roberto Carlos. Brazil hiện tại chưa đủ sức mạnh tấn công và cũng chưa đủ sự gắn kết ma thuật để người xem nhận ra vũ đoàn Samba mà không cần màu áo.

    Vì thế Brazil chỉ có thể làm vương làm tướng trong các trận giao hữu không đặt nặng tính tranh đấu. Còn bước vào giải đấu lớn như Copa America thì những vấn đề của họ mới bị vạch trần. Không phải tới trận Colombia thì khả năng tấn công hạn chế của Brazil mới bộc lộ. Trước Peru, các học trò của HLV Dunga cũng phải toát mồ hôi mới tìm được 3 điểm nhờ bàn thắng phút bù giờ của Douglas Costa. Còn trước Colombia, một đối thủ ở đẳng cấp rất cao, mọi chuyện đã ra ngoài tầm với của thầy trò Dunga. Hàng thủ mắc lỗi, hàng công không biết tận dụng cơ hội còn chỗ dựa lớn nhất Neymar cũng đánh mất chính mình. Đây chính là trận đấu thiếu tự tin nhất của Brazil dưới thời Dunga. Cũng phải thôi, khi bạn gặp một đối thủ mạnh hơn, nếu tham chiếu từ BXH của FIFA (Colombia thứ 4, Brazil thứ 5). 

    DUNGA CÒN TỰ TIN?
    Cuộc cách mạng của Dunga không vì một thất bại đầu tiên mà sụp đổ. Nhưng vấn đề đặt ra là cuộc cách mạng đó sẽ đưa đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới đi về đâu? Dunga đang xây dựng một cỗ máy khô khan mà mọi ý tưởng chơi bóng đều dồn cả vào đôi chân Neymar. Trong khi tuyến tiền vệ lại được vun đắp tối đa sức mạnh cơ bắp theo đúng triết lý của vị HLV này. Thế nên thành bại với Brazil bây giờ cũng mong manh như những pha rê dắt nặng cảm hứng của ngôi sao Barcelona. 


    Ngay cả khi Dunga kiên định với con đường đã chọn, ông cũng phải chấp nhận thực tế là trong tay không đủ nguyên liệu để xây dựng một Brazil như ý. Đây là giai đoạn mà bóng đá xứ Samba thiếu trầm trọng những cầu thủ tầm cỡ thế giới tại cả 3 tuyến. Nếu nhìn vào hàng công, Brazil còn phải ghen tỵ với dàn sao đẳng cấp hàng đầu của Colombia, Argentina hay Uruguay. Tuyến giữa Brazil lúc này cũng thiếu hẳn một tiền vệ cầm trịch, làm bóng giỏi. Trong khi, Dunga lại không ưa thích mẫu tiền vệ mỏng cơm như Oscar. Ở hàng thủ, Brazil trông cậy vào một thủ môn cao tuổi đang thi đấu trong nước (Jeffferson), còn ở phía trên họ phải sống chung với sự thất thường của những David Luiz, Thiago Silva.

    Nói đi cũng phải nói lại, một Brazil vắng bóng ngôi sao và lối chơi không đẹp của Dunga từng lên ngôi vô địch Copa America 2007. Tám năm sau, liệu Dunga có làm được điều tương tự?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội