Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Argentina: 12 năm ấy, bấy nhiêu điều
Dũng Phan • 06:06 ngày 12/06/2019
“Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng - Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không”.
    Hai câu nổi tiếng ấy khi đọc lên có khiến cho những người yêu quý ĐT Argentina chạnh lòng? Hôm nay, họ đang thấy Messi của mình bước đi trong nỗ lực cuối cùng để giành một danh hiệu với đội tuyển quốc gia.

    12 năm về trước, Roberto Ayala 34 tuổi, Juan Roman Riquelme 29 tuổi, Javier Zanetti 33 tuổi, Hernan Crespo 31 tuổi và Juan Sebastian Veron 32 tuổi. Những ngôi sao sáng nhất của thế hệ vàng nền bóng đá Argentina, cùng nhau bỏ kỳ nghỉ Hè để đến Venezuela tranh tài, với chỉ mục đích duy nhất là có được danh hiệu cấp độ đội tuyển quốc gia cuối cùng trước khi giã từ sự nghiệp. 

    12 năm sau, lại một thế hệ nữa của ĐT Argentina hành quân đến Brazil làm điều tương tự, lại một thế hệ tài năng và tài hoa nữa và lại những con người ngoài 30 tuổi, Lionel Messi sắp 32 tuổi, Sergio Aguero, Nicolas Otamendi và Angel Di Maria 31 tuổi, lại lầm lũi vứt bỏ kỳ nghỉ Hè để đến Brazil hòng kết thúc cuốn phim buồn của nền bóng đá Argentina đã đeo đẳng hơn 2 thập kỷ.

    Sau 20 năm kể từ khi chia tay Maradona, nền bóng đá ấy có được gì? Chẳng có gì ngoài hư không. Dẫu cho nơi đó đã sinh ra một “vua sư tử” Gabriel Batistuta đẹp ngỡ ngàng từ tính cách đến khả năng săn bàn điên dại. Cũng nền bóng đá ấy đã có một “Số 10 cổ điển cuối cùng” Juan Riquelme. Còn hôm nay có cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Manchester City là Sergio Aguero. Và đứng trên tất cả, Argentina có Lionel Messi. Vậy nhưng, 12 năm ấy Messi cùng đồng đội cứ bôn ba lặn lội đi tìm một danh hiệu. 12 năm về trước, Messi vừa bước qua tuổi 19, anh mang áo số 18, tóc dài và khuôn mặt còn quá nhiều ngây thơ.


    Anh cùng với Tevez , Macherano, Gago hợp cùng những Riquelme, Crespo… để tạo thành một tập thể Argentina có sức trẻ và kinh nghiệm, có đủ đẳng cấp và thừa nhiệt huyết. Vậy mà, họ thua Brazil của bậc thầy thực dụng Dunga tới 0-3 trong trận chung kết. 12 năm tiếp theo là câu chuyện hoài cảm, của những nốt trầm, của cú sốc khi Messi tuyên bố giã từ ĐTQG rồi quay lại để nhận thêm những vết sẹo mới. Và giờ đây, trong buổi hoàng hôn với Albiceleste, người ta thấy anh cùng các cầu thủ trong thế hệ mình giống với cuộc đời ngoảnh lại của 12 năm trước. 

    Câu hỏi đặt ra, Argentina có cơ hội đăng quang ở Copa America năm nay không? Câu trả lời là có, nhưng không cao. Điều đầu tiên bạn cần để ý đấy là HLV đội tuyển Argentina - Lionel Scaloni - đã triệu tập một danh sách 23 cầu thủ rất nhiều vấn đề. Trong danh sách này có 14 gương mặt mới so với năm ngoái tại Nga. Điều này đòi hỏi thời gian hòa nhập của “lính mới” và “lính cũ”. Đặc biệt, có 23 cầu thủ nhưng lại đến từ … 17 CLB khác nhau.

    Điều đó mang ý nghĩa gì? Argentina không có nòng cốt CLB. Tất cả các ĐTQG muốn thành công đều phải chọn lọc từ một xương sống của CLB, chẳng hạn Tây Ban Nha là Barcelona hoặc Real Madrid, Italia thì luôn là Juventus, còn Đức phải là Bayern Munich. Hoặc gần gũi là Việt Nam ngày xưa thì Thể Công, còn ngày nay là Hà Nội FC vậy. Lý do cho chuyện này bởi ĐTQG một năm tập trung theo đợt, thời gian ngắn ngày nên các cầu thủ không có nhiều thời gian để hiểu nhau, không giống như các CLB ăn tập cùng nhau nên thấu hiểu nhau. Danh sách năm nay, đến từ Barca chỉ duy nhất mỗi mình Messi. Tức là bạn sẽ lại thấy Argentina tiếp tục sống trong cảnh tù đày bởi sự xuất sắc của Messi.

    Tròn một con giáp, để lại thấy Messi bị cầm tù trong buổi hoàng hôn vì sự vượt trội của mình. Bi kịch mà nền bóng đá nước này nhận lãnh khó có thể diễn tả nổi. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội