Lý do là trước thềm trận đấu, tiền vệ kỳ cựu 32 tuổi này đã gặp phải vấn đề lớn về sức khỏe, khi bị choáng trong một buổi tập. Khả năng anh phải vắng mặt ở trận gặp Ecuador vừa rồi là rất lớn, khi phải tập riêng cùng với các bác sỹ vật lý trị liệu trước thềm cuộc so tài.
Tuy nhiên, rút cuộc Vidal vẫn ra sân ngay từ đầu, thậm chí còn chiến đấu đến tận phút bù giờ thứ 2, mới chịu rời sân thay người. Tất nhiên Vidal vẫn thi đấu như một chiến binh thực sự trong hơn 90 phút trên sân, chứ không phải góp mặt cho có, do vậy đóng góp không nhỏ vào chiến thắng quý giá của Chile.
Dù đã 32 tuổi, nhưng Vidal vẫn thi đấu máu lửa
Phát biểu sau trận, HLV Rueda thừa nhận Vidal gặp mối nguy không nhỏ về sức khỏe trước thềm trận đấu, nhưng quyết tâm của tiền vệ này đã thuyết phục ông phải để anh ra sân. “Tôi phải chờ đợi đến những phút cuối để quyết định cho cậu ấy ra sân hay không. Tôi đã nói rằng cậu ấy chỉ là cầu thủ bóng đá, không phải là một VĐV điền kinh. Tuy nhiên, Arturo vẫn quyết tâm tập luyện và yêu cầu được ra sân”.
Vidal cũng đã có những phát biểu thể hiện tinh thần chiến binh của mình sau trận thắng nói trên. “Thực tế tôi rời sân ở cuối trận này chỉ vì đã phải nhận thẻ vàng, qua đó có nguy cơ lỡ trận gặp Uruguay ở vòng cuối. Tôi vẫn muốn chơi hết trận, tôi muốn cống hiến tất cả sức lực cho đội tuyển. Chile đang là nhà ĐKVĐ và chúng tôi muốn bảo vệ được danh hiệu này”, ngôi sao luôn chơi với quyết tâm cao nhất trong sự nghiệp này tuyên bố.
Đội bóng của những chiến binh Không chỉ Vidal, hàng loạt lão tướng của Chile đang thi đấu với sức mạnh và tinh thần cao nhất. Những Medel, Jara, Isla, Beausejour hay Fuenzalida đều đã qua “tuổi băm”, nhưng thi đấu rất máu lửa trong 2 lượt trận đầu vòng bảng Copa America 2019. |