Bóng Đá Plus trên MXH

Argentina thua Colombia: Cái kết dự báo từ trước
Minh Anh • 09:45 ngày 16/06/2019
Chẳng phải tới khi Roger Martinez và Duvan Zapata thay nhau sút tung lưới thủ thành Franco Armani để giúp Colombia hạ gục Argentina tại vòng bảng Copa America 2019, mà thực tế thất bại này của Lionel Messi và các đồng đội đã được dự đoán từ trước.
    Lần gần nhất Argentina giành một danh hiệu trên trường quốc tế là từ năm 1993. Đó là chức vô địch Copa America thứ 14 trong lịch sử của La Albiceleste. Thế nhưng, 26 năm đã trôi qua, NHM Argentina vẫn khắc khoải chờ đợi những danh hiệu vô địch, dù rằng họ luôn sở hữu những lứa cầu thủ tài năng xuất chúng.

    Giải đấu trên đất Brazil năm nay có thể coi là cơ hội cuối để thế hệ tài năng của Lionel Messi tìm kiếm chức vô địch. Tuy nhiên, NHM có lý do để hồ nghi về tham vọng của La Albiceleste, bởi đội hình hiện tại của họ không được đánh giá quá cao. Nhìn vào danh sách đăng ký tham dự Copa America 2019 có thể thấy, Argentina hiện tại chỉ có 5 ngôi sao thực sự là Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, Pau;o Dybala, Sergio Aguero và Lionel Messi.

    Messi bị chia cắt hoàn toàn với các đồng đội
    Messi bị chia cắt hoàn toàn với các đồng đội

    Chưa hết, 14/23 cầu thủ mà HLV Lionel Scaloni mang tới Brazil cũng mới có giải đấu quốc tế đầu tiên và hầu hết họ chỉ có trình độ dừng ở mức xoàng xĩnh hoặc diện tiềm năng, đang thi đấu cho những đội bóng kém danh tiếng tại châu Âu. Chính điều này khiến Argentina bị nghi ngờ ở khả năng cạnh tranh chức vô địch với những Brazil, Uruguay, Chile hay Colombia, đối thủ của họ trong trận mở màn vòng bảng.

    Và thực tế đã chứng minh điều này, khi trong trận mở màn vòng bảng họ chơi quá mờ nhạt và nhận thất bại 0-2 trước Colombia. HLV Scaloni vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của Otamendi, Di Maria, Aguero và Messi. Thế nhưng, như thường lệ, những vũ điệu Tango đã không được Argentina thể hiện và thay vào đó là một lối chơi rối rắm, thiếu liên kết cũng như sự chắc chắn.

    Messi ở trận đấu này được bố trí đá hộ công phía sau Aguero, trong khi Di Maria đá lệch trái ở hàng tiền vệ 4 người. Tuy nhiên, bộ ba này không thể có được sợi dây liên kết với nhau, liên tục bị chia cắt hoàn toàn với những vệ tinh xung quanh. Chính vì thế, xét về tỷ lệ kiểm soát bóng hai đội khá cân bằng nhau, nhưng Colombia mới là đội thể hiện được sự thanh thoát trong lối chơi. Nếu như tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ Argentina, đệ tứ anh hào World Cup 2014 có thể đã có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

    Lối chơi tinh quái của các cầu thủ Colombia khiến Argentina hoàn toàn mất điện
    Lối chơi tinh quái của các cầu thủ Colombia khiến Argentina hoàn toàn mất điện

    Trên khán đài, những cái lắc đầu ngao ngán của NHM Argentina đã xuất hiện ở một vài cảnh quay mà đạo diễn hình hướng đến. Rõ ràng NHM đội bóng cần nhiều hơn ở Messi và các đồng đội cũng như dấu ấn huấn luyện đến từ HLV Scaloni.

    Sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Scaloni đã có những sự thay đổi. Di Maria thi đấu thiếu thuyết phục được rút ra nhường chỗ cho Rodrigo de Paul. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng mang lại những dấu ấn tích cực trong lối chơi. Tất cả những đường lên bóng đều qua chân Messi. Các cầu thủ Colombia hiểu điều đó và luôn ở tình thế 2 cầu thủ bao vây, sẵn sàng phạm lỗi để hạn chế sự nguy hiểm của cầu thủ này. Sự tinh quái cùng những toan tính thực dụng của Colombia đã khiến Argentina tiếp tục bế tắc.

    Không phủ nhận Argentina có đôi chút khởi sắc, tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm. Nếu như hiệp 1 Argentina chỉ có 1 cú dứt điểm đi trúng khung thành thủ môn David Ospina, thì ở hiệp 2 họ có tới 5 lần làm được điều đó. Thế nhưng,khi mà Argentina đang mải mê dồn ép, hưng phấn với những cơ hội tạo ra thì bất ngờ họ đã dính phải vết đâm chí mạng từ đối thủ. Phút 71, James Rodriguez phất đường chuyền dài chuẩn xác từ giữa sân chéo sang cánh trái để Roger Martinez với pha xử lý tuyệt vời cùng cú nã đại bác ngay sát vòng cấm làm tung lưới Armani mở điểm cho Colombia.

    Roger Martinez nã đại bác mở tỷ số trận đấu
    Roger Martinez nã đại bác mở tỷ số trận đấu

    Sau bàn thua, điều mà NHM Argentina muốn thấy là thủ quân Messi hô hào các đồng đội, sốc lại tinh thần của toàn đội. Tuy nhiên, một lần nữa hình ảnh siêu sao xuất sắc nhất thế giới vò đầu, bứt tai, chống nạnh đứng trên sân lại xuất hiện. 

    Sự bất lực của Messi như hình ảnh thiếu sinh khí của Argentina và việc họ nhận thêm bàn thua cũng không phải là điều quá bất ngờ. Phút 86, 2 sự thay đổi người của HLV Carlos Queiroz là Jefferson Lerma và Duvan Zapata phối hợp ăn ý với nhau xé toang hàng thủ Argentina để có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0.

    Thua 0-2 chưa phải là dấu chấm hết với Argentina, bởi họ vẫn còn nhiều cơ hội để giành tấm vé đi tiếp, khi mà những đối thủ còn lại của bảng đấu là Paraguay và Qatar không được đánh giá quá cao. Tuy nhiên, nếu chưa thể giải quyết được bài toán phụ thuộc vào Messi, chưa cải thiện được sự rối rắm trong lối chơi, cơn ác mộng hoàn toàn có thể tới với La Albiceleste.

    VIDEO: Argentina 0-2 Colombia
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội