Càng về cuối trận, Chile càng nôn nóng bởi họ vẫn không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn. HLV Juan Antonio Pizzi đã bắt đầu nghĩ tới một trận hòa đầy đen đủi. Nhưng Auturo Vidal thì không.
Người chiến binh của Chile không bao giờ dừng lại khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên. Phút 81, giữa vòng vây của hai trung vệ cao to bên phía Cameroon, Vidal dù chỉ cao 1m80 nhưng vẫn chọn đúng chỗ để bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Chile. Đó là bàn thắng khai thông bế tắc trước khi Vargas ấn định chiến thắng 2-0.
Vidal luôn như vậy, luôn máu lửa và chiến đấu đến phút chót. Trong trận đấu mà đội trưởng Claudio Bravo không ra sân vì chấn thương, chính Vidal với bầu nhiệt huyết bất tận của mình trở thành thủ lĩnh của Chile. Không ai khác, Vidal cũng được FIFA chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Đêm nay, khi Chile đối đầu với ứng viên sáng giá Đức, các đồng đội lại nhìn về Vidal như điểm tựa lớn nhất. Bởi trong đội hình Chile lúc này, không ai hiểu Đức như tiền vệ 30 tuổi. Anh đã có 4 năm đầu quân cho Leverkusen. Rồi sau đó là 2 năm thi đấu cho Bayern Munich. Không ai hiểu Bundesliga, hiểu đối thủ tối nay như Vidal.
“Tôi là tiền vệ hay nhất thế giới”, Vidal từng tự tin khẳng định như thế trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây. Muốn vậy, Vidal cần tiếp tục tỏa sáng, đặc biệt là toả sáng trước nhà ĐKVĐ thế giới như Đức tối nay.
Hàng loạt cột mốc chờ Vidal Vidal đã có 91 trận thi đấu cho ĐTQG. Chỉ cần ra sân đêm nay, anh sẽ lọt vào Top 5 cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Chile trong lịch sử, cân bằng với thành tích của Jean Beausejour. Vidal đã có 23 bàn thắng cho Chile. Nếu ghi bàn vào lưới ĐT Đức, anh sẽ vươn lên Top 6 cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG, bằng với Leonel Sanchez. Hàng loạt cột mốc quan trọng đang chờ Vidal tối nay. |