Tờ báo nổi tiếng của Pháp, L'Equipe khẳng định bộ đôi ông lớn của bóng đá Italia, Juventus và Milan đang theo dõi những tin tức liên quan tới tương lai của Lacazette, trong khi Atletico Madrid cũng hy vọng đưa tiền vệ Thomas Partey ra làm "mồi nhử" Arsenal để nhả chân sút người Pháp trong kỳ chuyển nhượng Hè này.
Mặc dù luôn tỏa sáng mỗi khi có cơ hội ra sân trong màu áo Arsenal, nhưng Lacazette không phải là lựa chọn hàng đầu của HLV Mikel Arteta. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trong phát biểu mới đây đã có những chia sẻ về tương lai của Lacazette: "Chúng ta phải có một cuộc trò chuyện về bước đi tiếp theo với Lacazette và nắm được ý tưởng cũng cảm xúc của cậu ấy. Như tôi đã nói, tôi thực sự hạnh phúc với cậu ấy".
"Cậu ấy là một cầu thủ mà tôi luôn ưa thích, ngay cả khi tôi không ở đây, vì những gì cậu ấy mang đến cho đội: phẩm chất, khả năng, tỷ lệ ghi bàn. Vậy hãy cùng chờ xem thế nào. Bây giờ chúng tôi đang ở thời điểm rất quan trọng. Không có thời gian để nói về hợp đồng. Chúng tôi vẫn còn thời gian và chúng tôi sẽ làm điều đó đúng lúc", HLV Arteta nói thêm.
Lacazette đã bắt đầu 17 trận ở Premier League mùa này, nhiều thứ 2 toàn đội, chỉ sau thủ quân Aubameyang. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi đã bị người hâm mộ chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt.
Bên cạnh tương lai không rõ ràng của Lacazette, tiền đạo Aubameyang cũng để ngỏ khả năng rời sân Emirates sau khi mùa giải này khép lại. Chân sút người Gabon chỉ còn chưa đầy một năm trong hợp đồng hiện tại và HLV Mikel Arteta luôn bày tỏ hy vọng rằng cầu thủ 31 tuổi sẽ ở lại câu lạc bộ. Tuy nhiên, khúc mắc lúc này chính là việc đàm phán giữa đôi bên lâm vào bế tắc.
Mới đây, Aubameyang đã ra điều kiện để ký mới. Theo đó, cầu thủ 31 tuổi chỉ đồng ý ký mới với Arsenal nếu CLB chấp nhận con số 3 năm trong giao kèo tiếp theo kèm theo mức lương từ 200.000 bảng/tuần lên 250.000 bảng/tuần. Đây là đòi hòi chính đáng với những gì Aubameyang cống hiến, nhưng xem chừng Arsenal vẫn đang phân vân trong việc đồng ý hay chấp nhận để anh ra đi ngay trong mùa Hè này.
XEM THÊM
Găng tay Vàng Ngoại hạng Anh 2019/20: Pope quyết bám đuổi Alisson
Mason Greenwood: Không cần là Rooney hay Ronaldo mới, hãy là chính mình