Bóng Đá Plus trên MXH

Vùi dập Bayern Munich, PSG cảnh báo châu Âu
Minh Huy • 06:19 ngày 29/09/2017
Chỉ có chiến thắng trước những tên tuổi đẳng cấp, PSG mới chứng tỏ mình đang trưởng thành và trở thành một quyền lực mới ở châu Âu. Và màn vùi dập Bayern tại Parc des Princes rạng sáng qua đã phần nào cho thấy sức mạnh thực sự của đội bóng Pháp…
    Từ màn trình diễn của tam tấu M-C-N...
    Có thể Bayern không còn mạnh do thiếu vắng thủ thành số 1 Manuel Neuer vì chấn thương cũng như cách sắp xếp đội hình ra quân hơi bất thường của HLV Carlo Ancelotti, nhưng rõ ràng người ta không thể phủ nhận thực lực đáng sợ của PSG nói chung và bộ ba Kylian Mbappe - Edinson Cavani - Neymar nói riêng. Tất cả các vị trí trên sân của PSG trong cuộc đón tiếp Bayern đều thi đấu ít nhất là tròn vai. Tấn công, phòng ngự, giữ nhịp, chủ động trong lối chơi phản công… mọi thứ đều rất hợp lý. 

    Alphonse Areola có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa với 6 lần cứu thua cho đội nhà. Sự trưởng thành của thủ môn người Pháp đã đánh bật Kevin Trapp lên băng ghế dự bị. Những pha tạt bóng của Bayern đều bị hàng thủ PSG vô hiệu hóa hoàn toàn với một thủ lĩnh Thiago Silva chỉ huy rất xuất sắc. Phía trên hàng phòng ngự, 3 tiền vệ Marco Verratti, Thiago Motta và Adrien Rabiot luôn che chắn kín kẽ và đánh chặn tuyệt vời để kết nối các tuyến. Nhìn lão tướng Motta thi đấu ung dung, nhưng đầy hiệu quả cũng đủ thấy được bộ mặt của PSG trong cuộc thư hùng với Bayern.

    Nhưng trên tất cả, đó là màn trình diễn siêu đẳng của M-C-N.  Neymar thi đấu vừa ngẫu hứng, nghệ sỹ vừa hiệu quả và đồng đội. Mbappe thì hiệu quả trong từng pha bóng. Tiền đạo 18 tuổi được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh thi đấu với “đôi chân có não” và “tầm nhìn chiến thuật vượt qua một chân sút mới 18 tuổi” như nhiều chuyên gia đã đánh giá. Cavani trận này không đá cắm, mà di chuyển lùi về sâu. Tay săn bàn người Uruguay sở hữu khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm miễn chê. Chính tam tấu M-C-N đã “hành hạ” hàng thủ Bayern.


    ... Đến sự thật PSG đang trưởng thành
    Tuy nhiên, đáng nói ở đây là PSG đã thể hiện bộ mặt khác hẳn thường lệ. Nếu như trong các trận đấu trước đây, đội bóng của HLV Unai Emery luôn hướng đến kiểm soát bóng cao nhất có thể, thì đón tiếp Bayern, họ chủ động nhường thế trận cho đối thủ để chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ khách có thể làm gì tùy ý, nhưng mỗi khi giành được bóng, PSG đều “bơm” bóng cho hai cầu thủ chạy cánh (Alves và Layvin Kurzawa) và bộ ba M-C-N là đủ để giải quyết được một Hùm xám oai hùng thuở nào. Cứ như thế, PSG chơi phản công một cách cực kỳ sắc, mà bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Cavani là một ví dụ điển hình.

    Những pha đập nhả giữa tiền đạo người Uruguay với hai người đồng đội Alves và Mbappe bên cánh phải khiến hàng thủ Bayern hoàn toàn mất phương hướng. Để rồi chính Cavani là người dứt điểm gọn gàng, giúp PSG dẫn trước 2-0 ngay sau 31 phút của trận đấu. Nhìn chung, cách PSG khiến Bayern sập bẫy bằng lối đá chặt chẽ, tỉnh táo, đầy hiệu quả nhưng vẫn đẹp mắt cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch. Rõ ràng, PSG đã trưởng thành lên rất nhiều. Hai bài test quan trọng trước các đối thủ mạnh gồm Lyon (tại Ligue 1) và Bayern (Champions League) phần nào cho thấy đội bóng thủ đô sẵn sàng cho các cuộc chinh phục mới.

    Hai trận giành 6 điểm tối đa, ghi 8 bàn và không để thủng lưới lần nào, PSG độc chiếm ngôi đầu bảng B, nhưng phải nhấn mạnh bộ ba tấn công M-C-N của họ quá nguy hiểm để có thể ngăn chặn.

    Alves là “Vua ghi bàn” trong 3 phút đầu ở Champions League
    Khi các CĐV còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, từ đường chuyền rất đẹp của Neymar, Dani Alves đã ghi bàn mở tỉ số cho PSG tại chỉ sau 1 phút 24 giây. Đây không phải là một sự tình cờ. Bởi đội bóng Pháp là một chuyên gia đặc biệt trong lĩnh vực này. 6/29 bàn thắng ghi được trong 3 phút đầu tiên ở Champions League thuộc về PSG, tương đương với tỷ lệ 20%.

    37,6 - PSG chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng là 37,6% trước Bayern. Đây là tỷ lệ cầm bóng thấp nhất tại sân nhà Parc des Princes trên mọi đấu trường kể từ ngày 15/4/2015 (gặp Barcelona ở Champions League - chỉ với 34,4%).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội