Villas-Boas sinh ra ở Porto và từng dẫn dắt đội bóng này vô địch Europa League 2010/11. Nhưng từ khi còn rất trẻ, ông đã làm “trinh sát” cho Porto khi được Bobby Robson nhìn thấy tố chất tiềm năng. Năm 17 tuổi, Villas-Boas vô tình ở cùng chung cư với Robson lúc đó làm HLV trưởng Porto. “Andre Villas-Boas ở tầng 2, còn Bobby Robson ở tầng 8.
Robson cởi mở, lịch thiệp và luôn lắng nghe Andre nói chuyện. Chúng tôi thường xuyên nghe thấy họ trao đổi về bóng đá và Porto”, bà Abreu, người hàng xóm cũ của HLV trưởng Marseille cho biết.
Vị HLV người Anh, Robson, sau những cuộc nói chuyện dài về bóng đá với Villas-Boas đã đích thân mời cậu thiếu niên về làm việc cho Porto, khởi đầu mối duyên giữa ông với đội chủ sân Dragao.
Công việc chủ yếu lúc bấy giờ của Villas-Boas là phân tích dữ liệu về các đối thủ của Porto. Cảm nhận được tình yêu đặc biệt với chiến thuật và công tác huấn luyện của chàng trai trẻ, Robson đã gửi Villas-Boas đến Học viện Lilleshall để trở thành học viên trẻ nhất tại đây nhưng cũng xuất sắc nhất. “Tôi luôn xem Porto là nhà. Lần trở lại này thật đặc biệt”, Villas-Boas cho biết.
XEM THÊM
5 cầu thủ của Real dương tính với Covid-19 trước đại chiến với Inter
Dự đoán lượt trận thứ 3 Champions League: M.U và Barca có 3 điểm, Liverpool khó thắng Atalanta