Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao Neymar khóc?
Tiểu Lý • 09:35 ngày 25/08/2020
Neymar đã khóc như một đứa trẻ khi trận chung kết Champions League 2019/20 kết thúc. Đó là những giọt nước mắt của một người đau khổ và bất lực, khi không thể một lần trong đời chứng tỏ mình mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

    Neymar đã không kìm được những giọt nước mắt, sau khi anh và đồng đội để thua Bayern Munich 0-1. Anh khóc lên khóc xuống, từ khi trọng tài Daniele Orsato thổi còi kết thúc trận đấu cho đến lúc lên bục nhận huy chương bạc. 

    Từ ông thầy Thomas Tuchel, đến đồng đội, thậm chí cả HLV Hansi Flick và hậu vệ David Alaba của đối thủ cũng phải đến an ủi Neymar. Tuy nhiên, anh vẫn không ngừng khóc. Tất nhiên, trong nỗi đau thua trận của đội nhà, có nhiều cầu thủ của PSG cũng khóc. Nhưng tại sao Neymar lại đặc biệt đau khổ như vậy?

    Neymar khóc, trước tiên bởi sự bất lực của bản thân. Ở trận chung kết Champions League, ngôi sao người Brazil được đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng anh đã có một màn trình diễn thất vọng. Neymar bỏ lỡ cơ hội khi một mình đối mặt với thủ môn Manuel Neuer. Anh liên tục để mất bóng, với tỷ lệ chuyền chính xác chỉ 59,1%.

    Ngôi sao người Brazil đã thể hiện xuất sắc trên đường đưa PSG đến chung kết Champions League. Anh gần như phải một mình làm tất ăn cả, khi mà hàng tiền vệ của đội bóng thủ đô nước Pháp quá “cùi bắp”. Nhưng ở trận chiến cuối cùng với Bayern Munich, Neymar đã không thể cố thêm do thể lực bị bào mòn.

    Neymar ôm mặt khóc sau trận thua Bayern

    Trên tất cả, Neymar khóc vì không thể chứng tỏ mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bằng cách giúp PSG vô địch Champions League. Hình ảnh lúc tiền đạo 28 tuổi lên nhận huy chương bạc cố tình dừng lại một lúc, để chạm tay vào chiếc cúp vốn không thuộc về mình, là khoảnh khắc ám ảnh.

    Năm 2017, Neymar chia tay Barca để gia nhập PSG với phí chuyển nhượng 222 triệu euro. Khi đó, không ít người chỉ trích anh vì tiền mà “bỏ sáng theo tối”. Nhưng thực tế không hẳn vậy. Ngôi sao người Brazil quyết định rời Nou Camp với mục đích chính là để thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi, để có cơ hội một lần trong đời giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

    Thất bại của PSG trước Bayern Munich không thể giúp Neymar thực hiện được mục đích. Từ khi chuyển đến Parc des Princes, anh đã trở thành “ông chủ” trên sân, chứ không còn trong tình trạng như khi còn khoác áo Barca - phải đóng vai người phục vụ cho Messi. Nhưng rốt cục, người tính không bằng trời tính, một “cánh én” Neymar không thể mang đến cả “một mùa xuân” cho Paris hoa lệ.

    Có lẽ vì lẽ đó Neymar mới khóc lóc đau khổ đến vậy, sau thất bại 0-1 của đội nhà trước Bayern Munich rạng sáng qua!

    XEM THÊM

    Bayern vớ được 'cục vàng' Alphonso Davies như thế nào?

    Những người hùng Bayern trở về Munich trong lặng lẽ

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội