Cụ thể, một cầu thủ Barca bị phạm lỗi trong hiệp 1 nhưng trọng tài lại không thổi phạt thành viên bên phía Chelsea. Điều đó khiến cho siêu sao Lionel Messi không hài lòng. Anh lập tức đến chỗ trọng tài và phản đối một cách mạnh mẽ.
Theo nội dung phân tích, ban đầu trọng tài Skomina nói với Messi trong lúc hai bên tranh luận rằng: “Leo, bình tĩnh đi”. Đáp lại, Messi cho biết: “Đừng lớn tiếng với tôi. Tôi đâu có nói láo với ông, đúng không?”. Hiểu đơn giản, Messi muốn Skomina phải nói năng nhỏ nhẹ chứ không được dùng những ngôn từ quá đáng để giao tiếp với anh.
Ở buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Verratti vẫn bức xúc với ông trọng tài chính. Thậm chí, ngôi sao người Italia còn dùng Messi làm ví dụ để chứng minh mình đã bị đối xử bất công.
“Tôi đã mắc sai lầm trong trận đấu với Real nhưng đó là một chiếc thẻ đỏ (2 thẻ vàng) đầy ức chế và đôi khi các trọng tài có thể xử lý mềm mỏng hơn”, Verratti phát biểu trên La Gazzetta dello Sport.
“Đó là phản ứng không hay nhưng tôi không xúc phạm ai cả. Trong khi đó, Messi cũng đi loanh quanh và chỉ tay vào mặt các trọng tài nhưng chẳng bao giờ bị làm sao. Dù sao, tôi biết mình cũng phải thay đổi”.
PSG đã để thua Real Madrid với tổng tỷ số 2-5 sau 2 lượt trận. Verratti cho rằng đội bóng của anh đã gần chạm đến đẳng cấp của ĐKVĐ Champions League và có thể đã thắng nếu Neymar không bị chấn thương.
“PSG không cách Real quá xa”, Verratti nói thêm. “Chúng tôi đã chứng minh chúng tôi có thể vượt qua họ, nhưng chỉ vì một sự cố đã tạo ra khác biệt”.
"PSG không có Neymar cũng giống như việc Barca không có Messi. Họ là những cầu thủ chiếm 30% sức mạnh của đội. Chúng tôi may mắn vì sở hữu Neymar. Cậu ấy đắt giá bởi Neymar là một cầu thủ phi thường”, ngôi sao người Italia kết luận.
So sánh phong độ của Salah và Messi mùa này |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |