LỜI NGUYỀN CHƯA THỂ PHÁ
Kể từ khi Champions League ra đời mùa giải 1992/93, chưa từng có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch. Tập thể được cho là hoàn mỹ nhất từ trước tới nay, sở hữu bộ ba siêu nhân Leo Messi, Luis Suarez và Neymar như Barca rốt cuộc cũng đi theo vết xe đổ của cha anh.
Điều đáng nói, Barca đã đặt 1 chân vào vòng bán kết sau khi giành chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ cho thầy trò Luis Enrique tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất lần thứ 7 trong 9 mùa vừa qua.
Nhưng như sự trêu ngươi của số phận, một Barca đầy đủ đội hình mạnh nhất gục ngã thảm bại 0-2 trước Atletico không có sự phục vụ của Fernando Torres. Sau trận đấu, Enrique buộc phải thừa nhận đội chủ nhà xứng đáng đi tiếp. Hơn lúc nào hết, trận thua này đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh: Barca có thể trắng tay trong mùa này.
Simeone tiễn Enrique ra khỏi Champions League
BẢN LĨNH RONALDO VÀ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MAN CITY
Benfica đã làm tất cả và có thể ngẩng cao đầu rời Champions League. Khiến siêu cường như Bayern khốn đốn trong cả 2 lượt trận đã là một ấn tượng quá đậm nét trong lòng người hâm mộ. Hùm Xám kinh nghiệm, bản lĩnh cùng thực lực vượt trội hơn rất nhiều. Đáng nói, Pep Guardiola đương nhiên không muốn chia tay Bayern khi đội nhà chỉ dừng lại ở tứ kết.
Do đó, chiếm trọn tâm điểm của vòng đấu này, đặc biệt ở loạt trận lượt về không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Một mình siêu sao người Bồ Đào Nha thống lĩnh các đồng đội, điên cuồng lao về phía trước và lập một hat-trick để đời vào lưới Wolfsburg, qua đó hoàn tất cú lội ngược dòng kinh điển dù đã để thua 0-2 trong trận lượt đi.
Tuy nhiên, đây cũng là một bài học nhớ đời cho thầy trò Zinedine Zidane trên con đường đi tới chức vô địch. Không phải đội nào cũng yếu bóng vía như Wolfsburg tại Bernabeu. Nhất là khi ở vòng bán kết, khái niệm mạnh yếu trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
"Cơn điên" của Ronaldo
Một điểm thú vị là tỷ số chung cuộc của cả 4 cặp đấu tại tứ kết Champions League đều là 3-2. Không may mắn như Bayern, Real hay Atletico, PSG dù cố hết sức vẫn chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Man City, tất cả đều ở trận lượt đi tại Parc de Princes. PSG đành gác lại giấc mơ dang dở cho năm sau và nhường cơ hội làm nên lịch sử cho Man xanh.
Manuel Pellegrini đã hết hi vọng tại giải Ngoại hạng nhưng tại đấu trường châu Âu, chiến lược gia người Chile đưa đội nhà phá hết cái “lần đầu” này (vào tứ kết) đến cái “lần đầu” khác (vào bán kết).
VIDEO: Điểm mặt 4 đội lọt vào bán kết Champions League 2015/16
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
KẾT QUẢ CỤ THỂ
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
Real Madrid 3-2 Wolfsburg (Lượt đi: 0-2)
Barca 2-3 Atletico Madrid (Lượt đi: 2-1)
Bayern 3-2 Benfica (Lượt đi: 1-0)
Man City 3-2 PSG (Lượt đi: 2-2)
Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết Champions League
GÓC NHÀ CÁI
Bayern được các nhà cái đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch Champions League. Theo Paddy Power, thầy trò Pep Guardiola có khả năng đoạt cúp bạc với tỷ lệ 6/4 (đặt 4 ăn 6). Tiếp theo sau đó là Real (5/2), Atletico (3/1), Man City (13/2).
LỊCH THI ĐẤU VÒNG BÁN KẾT
Lễ bốc thăm vòng bán kết sẽ được trực tiếp trên Bongdaplus vào lúc 18h30 ngày 15/4. Lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 26 và 27/4, lượt về sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4/5.