Bóng Đá Plus trên MXH

Thomas Mueller đi vào lịch sử theo cách... chẳng giống ai
Việt Cường • 10:00 ngày 23/04/2015
Bàn thắng vào lưới Porto giúp Thomas Mueller vượt qua Mario Gomez để trở thành người Đức ghi bàn số 1 ở đấu trường Champions League. Anh cũng chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cho Bayern có 2 bàn. Ngày Mueller “lên ngôi” huyền thoại rõ ràng chẳng còn xa nữa. Câu hỏi: Anh là huyền thoại kiểu gì?
    “NGƯỜI ĐỨC SỐ 1”
    Sống dưới bóng của một người khổng lồ là điều chẳng dễ dàng gì. Nhưng với Thomas Mueller, việc mang cùng họ với “kẻ dội bom” huyền thoại Gerd Mueller dường như chẳng mảy may có chút tác động tiêu cực nào. Anh cứ ra sân, chơi bóng ở vị trí mà HLV yêu cầu, theo cách mà bản năng trong anh mách bảo, và bàn thắng cứ đến như một lẽ tự nhiên.  Và những kỷ lục cũng lần lượt bị Mueller xô đổ, cũng theo cách hết sức tự nhiên.


    Với pha lập công vào lưới Porto, mà cách ghi bàn chúng ta sẽ bàn luận sau, Mueller đã trở thành “Người Đức số 1” (Deutschlands Nummer 1), như cách báo chí giật tít. Chính xác hơn thì Mueller với 27 bàn ở Champions League, đã vượt qua Mario Gomez để trở thành cầu thủ người Đức ghi bàn hàng đầu ở đấu trường này. Anh cần thêm 3 bàn để vượt qua Roy Makaay và trở thành “Người Bayern số 1” ở Champions League. Và anh cần thêm 9 bàn để vượt Gerd Mueller và trở thành “Người Đức số 1” ở các Cúp châu Âu.

    Việc Mueller chinh phục những cột mốc ấy đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Cũng như việc anh sẽ vượt qua Klose để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử World Cup. Mueller hiện đã có 10 bàn chỉ sau 2 kỳ World Cup, kém kỷ lục của Klose 6 bàn. Ở tuổi 25, thời gian là thứ anh có thừa.

    PHÁ VỠ MỌI KHUÔN KHỔ
    Nếu nhìn vào Mueller, bạn sẽ có cảm giác anh chẳng có phẩm chất gì để trở thành một cầu thủ ngôi sao, chưa nói tới việc trở thành kỹ thuật gia. Anh có vẻ mặt khắc khổ. Dáng chạy không đẹp. Anh không quá khỏe. Cũng chẳng quá nhanh. Và không hề khéo léo. Vậy đâu là bí quyết thành công của Mueller? 

    Khi một cầu thủ chẳng có phẩm chất gì nổi trội vẫn thành công, người ta cho rằng hoặc là anh ta cực kỳ thông minh, hoặc là anh ta cực kỳ “bản năng”. Ở trường hợp của Mueller, thật khó để phân định đâu là phẩm chất nổi trội nhất. Đánh giá cách Mueller khai thác các khoảng trống, chúng ta tin anh phải là người rất thông minh. Không nhanh, không khỏe, không khéo, để có thể ghi được bàn thắng, Mueller buộc phải liên tục vận động - cả cơ thể lẫn trí não - để có mặt đúng lúc, đúng chỗ, và đưa ra quyết định đúng.


    Nhưng cũng có lúc, thậm chí rất nhiều lúc, anh cứ để cho bản năng quyết định. Như khi anh thực hiện cú sút thành bàn trước Porto. “HLV thứ hai của tôi nói rằng khi không biết làm gì với bóng, tốt nhất là cứ sút, và đó chính là những gì tôi đã làm”, Mueller nói khi được yêu cầu bình luận về bàn thắng của bản thân. Đó là kiểu bàn thắng có cố thực hiện lại cả trăm lần cũng không được. Sau cú sút nhẹ hều của Mueller, bóng đập chân một cầu thủ Porto, đổi hướng, rồi nhẹ nhàng lăn qua hai chân của thủ thành Fabiano lúc đó đã đổ người.

    Một bàn thắng không đẹp mắt, cũng chẳng thể hiện chút tài năng đặc biệt nào của người thực hiện. Nhưng chính từ những bàn thắng như thế, Mueller đang và sẽ tiếp tục leo lên những nấc thang cuối cùng trong ngôi đền danh vọng...

    Mueller đã đóng góp 39 bàn mùa này
    Mueller không phải là người chơi cao nhất trên hàng công, nhưng khát khao ghi bàn và việc có mặt đúng lúc, đúng chỗ đã biến anh thành một nguồn bàn thắng khá ổn định. Trận gặp Porto, ngoài bàn thắng từ cú sút xa, Mueller còn có 2 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Tổng cộng, anh đã có 20 bàn và 19 pha kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường mùa này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội