Một lần nữa Besiktas đã chứng minh, ngôi đầu bảng mà họ chiếm giữ không đến một cách ngẫu nhiên. Mặc dù trận đấu với Leipzig chỉ mang tính thử tục, song đội quân của Senol Gunes vẫn không chịu buông súng ngay cả khi chỉ còn vài phút để chơi, để rồi sau đó đánh bại nhà á quân nước Đức Leipzig lần thứ hai. Như những dịp trước, cái tên Anderson Talisca lại được xướng lên.
Vào phút 90 tại sân Red Bull Arena rạng sáng qua, tức là chỉ 3 phút sau khi Naby Keita cân bằng tỷ số 1-1, hầu hết đều nghĩ về một kết quả hòa. Nhưng Talisca không chấp nhận điều đó. Tiền vệ 23 tuổi khôn ngoan tách khỏi đám đông trước khung thành Leipzig và chờ đợi, như một con báo rình mồi trên thảo nguyên.
Rồi quả bóng bay đến từ Orkan Cınar, không mất một giây suy nghĩ, Talisca vung chân tung ra cú sút nửa nảy. Quá khó cho thủ môn Gulacsi, quá đẹp cho một bàn thắng. Con mồi bị hạ trong chớp mắt và cuộc đi săn kết thúc, “con báo Brazil” giơ hai ngón tay lên trời như một nghi thức tạ ơn Chúa.
Các CĐV Besiktas không hề xa lạ với hình ảnh này. 4 trong 5 trận Champions League đá chính mùa này, Talisca luôn “nổ súng”. Anh là người nổ tiếng súng đầu tiên để mở ra cuộc phiêu lưu của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu, và rạng sáng qua, bắn phát đạn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng. 6 lần trước tham dự cuộc chơi này trong lịch sử, Besiktas luôn ra về sớm. Bây giờ với người dẫn đường Talisca, họ không những bước tiếp, mà còn ngạo nghễ với ngôi đầu bảng cùng số điểm (14) bằng với Barca và nhiều hơn cả Real.
Tính đến thời điểm này, Talisca đang sở hữu 7 bàn thắng (cùng 3 kiến tạo) ở mọi đấu trường cho Besiktas. Kể từ đầu mùa 2016/17, khi cầu thủ người Brazil bắt đầu chơi cho “Đại bàng đen” theo dạng cho mượn từ Benfica, anh đã có tổng cộng 24 bàn (9 kiến tạo). Trong đội bóng, chỉ duy nhất tiền đạo chủ lực Cenk Tosun có thành tích tốt hơn.
Phong độ đỉnh cao và sự khác biệt mà Talisca mang lại đã thúc giục BLĐ Besiktas bàn thảo với Benfica về hợp đồng mua đứt. Đội bóng Bồ Đào Nha sẵn sàng bán ngôi sao mà họ mua về năm 2014, nhưng không phải với mức giá 10 triệu euro như Besiktas đề nghị. Họ biết rằng các đội bóng giàu có ở Premier League đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Talisca. Nhất là M.U. Mùa Hè vừa rồi, ngôi sao 23 tuổi đã rất gần Old Trafford, song một cuộc chuyển giao không thể xảy ra vì ràng buộc hợp đồng với Besiktas.
Từ những năm 2012, Mourinho đã để mắt tới Talisca, cầu thủ có biệt danh Yaya vì những tương đồng với Yaya Toure về thể hình, sự linh hoạt ở hàng tiền vệ, sức mạnh và tầm nhìn. Anh ta sẽ là người đóng thế hoàn hảo cho Paul Pogba nhưng cũng có thể đá tiền đạo nhờ kỹ năng ghi bàn thiện nghệ, như đã thấy ở chiến thắng trước Leipzig.
Vì vậy, người hâm mộ Besiktas nên tận hưởng tài năng của Talisca khi còn có thể. Anh ta sẽ tới Premier League sớm thôi, thậm chí ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.
Besiktas làm nên lịch sử Hoàn thành vòng đấu bảng với 4 chiến thắng và 2 trận hòa, Besiktas là CLB Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên bước vào vòng knock-out Champions League với thành tích bất bại, kiếm được nhiều điểm nhất (14) và đứng nhất bảng. Lịch sử cũng ủng hộ Besiktas khi 3 trong 4 lần vượt qua vòng bảng trước đây, các đội bóng Thổ chỉ dừng bước ở tứ kết. |