Bóng Đá Plus trên MXH

Son Heung-Min tái ngộ Leverkusen: Gieo sầu cho cố nhân
Vịnh San • 13:53 ngày 18/10/2016
“Son Heung-Min không còn muốn chơi cho chúng tôi. Thật là một câu chuyện buồn. Tôi luôn nghĩ nó sẽ kết thúc theo cách khác”, HLV Roger Schmidt của Leverkusen nói vào mùa Hè 2015, khi cầu thủ người Hàn Quốc nhất quyết tới Tottenham.
    Bạn thân nhất của Son ở Leverkusen, Hakan Calhanoglu cũng có chung suy nghĩ: “Tôi đã viết thư, gọi điện với hy vọng Son đổi ý, nhưng cậu ấy không trả lời. Cả đội đều rất thất vọng”.

    Có thể hiểu được tâm trạng của những người Leverkusen thời điểm đó. Trong 2 năm khoác áo đội bóng vùng Ruhr, Son đã phát triển thành ngôi sao lớn nhất với 29 bàn thắng cùng 9 pha kiến tạo. Nhưng rồi một ngày, Son nhận ra “Neverkusen” không còn phù hợp với tầm vóc của anh, giống như khi anh rời Hamburg để đến đây vào năm 2013 bằng bản hợp đồng 10 triệu euro. 

    Son Heung-Min sẽ không nương chân với Leverkusen
    Son Heung-Min sẽ không nương chân với Leverkusen

    Calhanoglu gọi quyết định tới Tottenham của Son là thiếu khôn ngoan. Nó có vẻ đúng trong mùa đầu, nhưng hiện tại, Son đã đảo ngược tình hình. 5 bàn, 2 pha kiến tạo chỉ sau 7 trận mùa này, anh một lần nữa trở thành nhân vật quan trọng nhất đội. Không hề quá khi nói rằng, Spurs đang sống dựa vào cảm hứng của tiền đạo 24 tuổi này. 

    Ở trận gặp West Brom cuối tuần qua, đội quân của Mauricio Pochettino chơi vô cùng bế tắc. Cho đến khi Son xuất hiện trong 18 phút cuối, các đợt tấn công của Tottenham mới trở nên sắc sảo. Chính nhờ pha đi bóng lắt léo và đường chuyền của Son bên cánh trái, Alli đã ghi bàn gỡ hòa để mang về 1 điểm quý giá cho Spurs. 

    Đây dĩ nhiên là tin xấu cho Leverkusen. Họ đã thất vọng lúc Son ra đi và bây giờ, có thể nhận trái đắng khi anh trở về. Cầu thủ người Hàn Quốc không bao giờ nương tay trước đội bóng cũ. Ở lần đầu tái ngộ Hamburg năm 2013, anh đã lập hat-trick cho Leverkusen. Đó là lúc để HLV Schmidt lại buồn bã nói “giá như câu chuyện của Son kết thúc theo cách khác”.

    Son có duyên với châu Âu
    28 trận ra sân tại Champions League và Europa League, Son ghi 9 bàn và 6 lần kiến tạo cho đồng đội. Trung bình 132 phút, anh lại tham gia vào một tình huống làm bàn. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội