Bóng Đá Plus trên MXH

Sai lầm ngớ ngẩn của Wenger: Đăng ký nhầm cầu thủ
Việt Dũng • 18:52 ngày 12/03/2014
HLV Arsene Wenger đã mắc một sai lầm hết sức ngớ ngẩn trong khâu chuẩn bị cho trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra tại Allianz Arena rạng sáng nay.


    Cụ thể, Ryo Miyaichi đã bay tới Đức với tư cách 1 trong 7 cầu thủ dự bị trong đội hình Arsenal làm khách trước Bayern, nhưng rốt cuộc đã không đủ điều kiện tham dự vì trước đó anh chưa được đăng kí tên vào danh sách dự Champions League mùa này.

    Tiền đạo người Nhật được Wenger xếp vào diện “B” trong danh sách đội hình dự cúp châu Âu của Arsenal, tức là những cầu thủ dưới 21 tuổi đã ở CLB từ 3 năm trở lên và mặc nhiên đủ điều kiện thi đấu tại Champions League.

    Tuy nhiên, việc chuyển tới chơi cho các CLB Wigan, Bolton và Feyenoord theo dạng cho mượn đã khiến quãng thời gian thực tế Miyaichi có mặt tại Bắc London không đủ 3 năm. Anh từng có một suất trong danh sách “A” nhưng đã phải nhường lại cho tân binh Kim Kallstrom từ tháng 1.

    Wenger quên mất rằng ông đã loại Miyaichi khỏi danh sách "A"

    Hệ quả là Wenger đã phải bước vào trận lượt về vòng 1/8 với Bayern chỉ với 6 thay vì 7 cầu thủ dự bị. Nhưng sai lầm của “Giáo sư” người Pháp không phải là cá biệt, bởi trong quá khứ đã từng có những trường hợp tương tự.

    Giám đốc tổ chức của CLB AC Milan Umberto Gandini từng… quên đăng kí El Sharaawy vào danh sách “B” dự Champions League mùa này, điều này khiến cho tiền đạo Niang bị mất suất ở danh sách B. 

    Tại Cúp UEFA mùa 2000/01, bộ đôi trụ cột Eric Addo và Ruud Van Nistelrooy của PSV (Hà Lan) đã bị chấn thương và không được đăng kí suốt giai đoạn vòng đấu bảng. Đến vòng loại, khi 2 cầu thủ trên đã bình phục, ban lãnh đạo đội bóng này lại quên không đăng kí bổ sung. Sau đó, họ nộp đơn lên xin UEFA, nhưng đã quá muộn.

    Mùa giải 1992/93, Stuttgart lẽ ra đã giành chiến thắng ở vòng loại trực tiếp Champions League sau khi đánh bại Leeds Utd. Tuy nhiên, vì đại diện Bundesliga đã “qua mặt” ban tổ chức và đăng kí 4 cầu thủ ngoài châu Âu vào danh sách dự bị thay vì tối đa 3 người như cho phép, nên 2 đội đã phải đấu lại 1 trận trên sân trung lập, lần này thì người Anh thắng và giành quyền đi tiếp.

    Trận đấu giữa Leeds và Stuttgart năm 1993

    Những sai lầm cũng xuất hiện cả trên thị trường chuyển nhượng. Hồi tháng 1, Lille đã kí hợp đồng với hậu vệ Sebastien Corchia từ Sochaux. Thậm chí, cầu thủ này đã có vài cuộc phỏng vấn tại đội bóng mới và tập luyện cùng các đồng đội mới. Nhưng rồi LĐBĐ Pháp không chấp nhận thương vụ này do các bên liên quan chưa thống nhất được tất cả điều khoản, để rồi Corchia lại phải quay trở lại đội bóng cũ.

    Derby County từng mua tiền đạo người Argentina Esteban Fuertes từ CLB Colon với giá 2,3 triệu bảng vào năm 1999, thương vụ diễn ra khá thuận lợi bởi cầu thủ này có hộ chiếu Italia. Tuy nhiên, các giấy tờ này sau đó bị phát hiện là giả mạo và Fuertes phải trở lại quê nhà.

    Lại một vụ việc có liên quan tới người Nam Mỹ. Năm ngoái, 2 CLB Portuguesa và Flamengo của Brazil đã đưa vào sân một số cầu thủ bị treo giò cho lượt trận cuối của giải VĐQG. Kết quả là Portuguesa bị trừ 4 điểm cho lỗi này và không đủ tiêu chuẩn để trụ hạng, trong khi Flamengo lại không bị phạt, nhờ đó đã trụ hạng thành công.

    Tại Ligue 1, Nantes từng sử dụng Abdoulaye Toure cho trận đấu đầu tiên của mùa giải với Bastia, dù anh này bị cấm thi đấu. Kết quả là các nhà chức trách đã xử thắng 3-0 cho Bastia.

    Abdoulaye Toure

    Cũng ở Pháp, cầu thủ Laurent Fournier từng được xếp vào danh sách thi đấu vòng loại Champions League của PSG, mặc dù anh đúng ra phải bị treo giò. Do đó, đối thủ của đội bóng thủ đô xứ lục lăng là Steaua Bucharest đã được xử thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng PSG đã ngược dòng thành công ở lượt về với thắng lợi 5-0.

    Cựu HLV Tottenham Harry Redknapp từng triệu tập tân binh Sandro của ông tới sân bay trước chuyến hành quân sang Italia gặp AC Milan, để rồi rốt cuộc anh không có tên trong danh sách dự Champions League của “Gà trống” mùa giải năm đó.

    Một trường hợp nữa liên quan tới Milan, khi Rossoneri mua Luther Blisset từ Watford năm 1983 mặc dù thực ra người họ nhắm tới lại là John Barnes. Thực hư của câu chuyện sẽ chẳng ai ngoài những người trong cuộc được biết, nhưng có một thực tế là trong khi Barnes trở thành huyền thoại tại Liverpool, thì Blisset đã ghi tên vào lịch sử Serie A như một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất.

    Nhưng có lẽ lỗi ngớ ngẩn nhất mọi thời đại phải thuộc về ban tổ chức Olympic mùa Hè năm 2012, khi Bắc Triều Tiên gặp Colombia tại giải bóng đá nữ. Các nhà tổ chức đã cho phát lá cờ… Nam Triều Tiên (tức Hàn Quốc) lên màn hình lớn tại SVĐ Olympic Park. Rốt cuộc là trận đấu đã phải hoãn tới 1 giờ đồng hồ vì sự phẫn nộ của phía đội bóng châu Á.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội