Dường như Ronaldo để dành phong độ đỉnh cao cho giai đoạn knock-out Champions League mùa này. Anh tỏa sáng ở lần lượt các trận tứ kết gặp Bayern, bán kết gặp Atletico và mới nhất là chung kết với Juventus.
Hai bàn thắng của CR7 trong trận chung kết giúp anh một lần nữa trở thành Vua phá lưới giải đấu danh giá nhất châu Âu với 12 lần lập công. Đây đã là mùa giải thứ 5 liên tiếp siêu sao người Bồ giành danh hiệu này.
Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao đó của cậu học trò cưng một thời, HLV huyền thoại Ferguson đã rất xúc động và quyết định xuống tận đường hầm SVĐ quốc gia Cardiff chia sẻ niềm vui với Ronaldo.
Hai thầy trò trao nhau cái ôm nồng thắm
Tại đây, cả hai trao nhau một cái ôm nồng thắm. Ronaldo không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Chào sếp, thầy có khỏe không?", rồi giới thiệu Fergie với Cristiano Junior, con trai mình. Cầu thủ 30 tuổi đã trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho ông thầy cũ và quý tử. Kết thúc cuộc nói chuyện, Sir Alex vò đầu Ronaldo một cách đầy trìu mến.
Huyền thoại của sân Old Trafford sau đó cũng là người có mặt ở buổi họp báo để trao phần thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận cho tiền đạo của Real.
Fergie trao danh hiệu cầu thủ hay nhất trận cho trò cũ
Ferguson là nhân vật có tác động cực lớn tới sự nghiệp của Ronaldo. Sau 6 năm gắn bó với ông và CLB M.U, CR7 đã không ít lần mô tả về mối quan hệ “chẳng khác nào cha con” với ông thầy cũ.
VIDEO: Ronaldo ôm chầm Sir Alex sau chiến thắng
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |