Bóng Đá Plus trên MXH

Roma tự sát nơi đất khách
Việt Nhật • 09:05 ngày 26/04/2018
Nếu muốn vươn mình ở Champions League trong mùa giải này lẫn tương lai, Roma cần dừng việc tự sát trên đất khách. Trận thua đậm đà 2-5 vào rạng sáng qua tiếp tục là một bài học cho Roma khi họ nhập cuộc quá ngây thơ!
    Roma đã giữ sạch lưới tất cả các trận đấu trên sân nhà Olimpico trong mùa giải này, nhưng trên sân khách, đội quân của Di Francesco không làm được điều đó dù chỉ một lần. Họ thắng Qarabag 2-1, hòa Chelsea 3-3, thua Atletico Madrid 0-2, thua Shakhtar Donestk 1-2, thua Barcelona 1-4, và rạng sáng qua, thua Liverpool 2-5. Rõ ràng, khả năng chơi sân khách của Roma là không tốt. Bầy sói gặp quá nhiều khó khăn trong việc định hình lối chơi.

    Vài giờ trước khi bước ra khỏi đường hầm sân Anfield, báo chí Italia nói rằng thầy trò Di Francesco sẽ quay trở lại sơ đồ 4-3-3 với Diego Perotti chơi bên hành lang trái cùng với Cengiz Under hỗ trợ cho Edin Dzeko. Đây về cơ bản là đội hình mạnh nhất của Roma vào thời điểm hiện tại. 

    Song vào phút chót, Di Francesco đã để Roma đá 3-4-2-1, sơ đồ từng giúp đội bóng này đả bại Barcelona 3-0 cách đây 2 tuần. Toan tính này lập tức gãy đổ. Liverpool không phải Barca, đội quân của Juergen Klopp sẵn sàng bỏ tuyến giữa, chơi bóng dài từ hàng phòng ngự lên thẳng cho bộ ba Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino bứt tốc tận dụng tối đa khoảng trống mênh mông sau hàng phòng ngự và các hậu vệ biên.

    Kết quả rất rõ ràng, Roma bị thủng lưới 5 bàn. Bản thân cả 5 bàn thua đều không phải những tình huống bất khả kháng. Roma không thể cản nổi những pha phất bóng từ tuyến dưới của The Kop, khiến khu vực 16m50 của họ phải đối mặt với 4 - 5 cầu thủ Liverpool xộc tới. 


    Khi Di Francesco tung ra những sự thay đổi (Perotti thay Juan Jesus, Gonalons thay De Rossi), tỉ số lúc ấy đã là 0-4. Dù Liverpool nâng tỉ số lên 5-0 sau chỉ hai phút song trong thời gian còn lại, Roma đã bắt kịp tốc độ trận đấu. Hàng phòng ngự được trở lại là 4 người đã không cho Liverpool thêm cơ hội để uy hiếp khung thành Alisson. 

    Từ đó, Roma đưa ra những câu trả lời. Hai bàn thắng của Edin Dzeko và Diego Perotti là thành quả cho những điều chỉnh muộn màng của Di Francesco. Rõ ràng, nếu Roma xuất phát với hàng phòng ngự 4 người, chấp nhận chơi phòng ngự phản công, Bầy sói có thể vẫn thua, nhưng không đến mức tan nát 2-5 và giữ được những toan tính nhất định cho trận lượt về. 

    Liverpool không phải CLB bất khả chiến bại, họ có những điểm yếu gần như cố hữu như phòng ngự kém, ngại đối thủ chơi rình rập. Man United của Jose Mourinho đã tận dụng tối đa điểm yếu này để trừng phạt Liverpool cách đây hơn 1 tháng. Roma của Di Francesco đã không học theo lối chơi này, chấp nhận lao đầu vào một cuộc chiến tay đôi thực sự với Liverpool để rồi nhận những cú đấm không thương tiếc từ hàng công thiện chiến của Klopp.

    Trận lượt về tại Olimpico sau đây 1 tuần, Di Francesco sẽ buộc phải tìm ra cách để khỏa lấp khoảng cách 3 bàn cách biệt, đồng thời khóa chặt lối chơi ưa thể lực, va chạm, tốc độ của Liverpool. Di Francesco không được phép mắc sai lầm nếu không muốn lỡ cơ hội lọt vào trận chung kết Champions League, dù về cơ bản kết quả 2-5 khiến Roma quá ít cơ hội để góp mặt tại trận chung kết ở Kiev vào ngày 26/5.

    Salah thi đấu lên đồng, Liverpool thắng Roma với tỷ số khó tin

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Hiểm địa xứ sương mù
    Đây là trận thua thứ 11 của Roma sau 18 lần làm khách tới sân của những CLB Anh trong lịch sử. Trong 7 trận còn lại, Bầy sói hòa 6, chỉ thắng được đúng 1 trận, trước… Liverpool tại vòng 1/8 UEFA Cup mùa 2000/01.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội