Bóng Đá Plus trên MXH

Real thua ngược Man City: Sự bất lực của Kền kền trắng
Trần Hoà • 07:35 ngày 28/02/2020
Real Madrid đã không thể chặn được đà sa sút trong cuộc đại chiến với Man City rạng sáng qua. Họ dẫn trước 1-0, song vẫn gục ngã bởi 2 bàn thua chỉ trong 5 phút cuối trận. Kền kền trắng rất nỗ lực ở trận này nói riêng, mùa này nói chung, nhưng lực bất tòng tâm!

    Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

    Rút cuộc, phong độ hình sin mà Real duy trì suốt mùa này đã không đi lên ở cuộc tiếp đón Man City. Nó thậm chí vẫn trên đà xuống dốc và có thể chưa đến điểm dừng. Real đã để thua ngay trên sân nhà và mọi thứ đang trở nên rất tồi tệ với thầy trò HLV Zinedine Zidane.

    Thật đáng tiếc, đúng vào thời điểm quan trọng nhất, Kền kền trắng lại đánh mất điểm rơi phong độ mà họ từng duy trì một thời gian dài với 8 chiến thắng liên tiếp hồi đầu năm 2020. Để rồi, với chuỗi trận sa sút vừa qua, Real dần đánh mất tất cả, biến mọi công sức của mình thành công dã tràng.

    Như đã biết, Real vừa bị mất ngôi đầu La Liga vào tay Barca, sau khi chỉ hòa 1 và thua 1 ở 2 vòng đấu gần nhất. Trong khoảng thời gian này, Kền kền trắng còn bị Sociedad hất cẳng tại tứ kết Cúp Nhà Vua. Như vậy, với thất bại trước Man City vừa qua, họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

    Điều đáng nói hơn, Real đang đứng trước nguy cơ sớm dừng chân tại Champions League, và có thể bị Barca nới rộng khoảng cách tại La Liga ngay cuối tuần này khi phải bước vào trận chiến sinh tử nữa là El Clasico trong tình thế rất khó khăn.

    Real (áo sáng) để Man City lật ngược thế cờ thắng 2-1 chỉ trong 5 phút cuối trận

    Có thể nói, việc Real rơi vào chu kỳ sa sút vừa qua là hệ quả tất yếu. Thầy trò HLV Zidane thực ra đã làm tốt nhất có thể. Như đã biết, Real chỉ trông cậy vào một số trụ cột luống tuổi đã cùng HLV Zizou đánh chiếm cúp châu Âu trong nhiệm kỳ đầu của ông. Họ không còn ngôi sao lớn nào để dựa vào trong những trận đánh một mất một còn, khi Cristiano Ronald đã ra đi, còn Karim Benzema vẫn chỉ là người hùng của các trận đấu nhỏ, trong khi Gareth Bale là gánh nặng tại Bernabeu.

    Kền kền trắng gần như không có sự tiếp sức nào từ dàn tân binh mùa này, đặc biệt số cầu thủ tấn công. Hazard vừa trở lại sau thời gian dài nằm viện lại tái phát chấn thương và gần như phải nghỉ hết mùa này. Trong khi đó, Luka Jovic hoàn toàn vô dụng. Hàng công Real thậm chí phải trông cậy vào những tài năng trẻ như Vinicius, Rodrygo hay những cầu thủ dự bị như Isco và Vazquez.

    Trận thua Man City là hình ảnh tiêu biểu cho sự bất lực của Real. Họ chơi không tệ trong phần lớn thời gian trận đấu, thậm chí dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Isco ở phút 60. Kền kền trắng vẫn thi đấu áp đảo sau đó, nhưng không thể kết liễu đối thủ.

    Để rồi, đội hình cũ kỹ, thậm chí một số ngôi sao còn được nghỉ để giữ sức cho El Clasico (Kroos, Marcelo...) đã không thể đứng vững trước sự vùng lên của dàn sao sung sức bên phía Man City. Real đã đánh mất tất cả trong chỉ 5 phút. Họ liên tiếp để Man City ghi được 2 bàn vào cuối trận, lần lượt do công của Gabriel Jesus ở phút 78 và De Bruyne trên chấm phạt 11m ở phút 83.

    Real chỉ có thể duy trì sức mạnh trong 2/3 cuộc đại chiến rạng sáng qua nói riêng, cũng như có thể cả 2/3 mùa này nói chung. Dàn sao cũ trong tay HLV Zidane rõ ràng cần thêm những nguồn năng lượng mới để chinh phục đến cùng mọi mặt trận như trước!

    Lần đầu Real vừa bị penalty vừa bị đuổi người tại Bernabeu
    Thất bại của Real trước Man City cũng có phần bởi sự nặng tay của trọng tài  Daniele Orsato. “Vua sân cỏ” người Italia vừa thổi penalty đối với họ, vừa rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi trung vệ Sergio Ramos ở phút 86. Đây mới là lần đầu trong lịch sử, Kền kền trắng gặp thiệt hại kép này ở một trận sân nhà tại Champions League.

    7% - Real có 61% cơ hội đi tiếp ở thời điểm dẫn Man City 1-0. Tỷ lệ này tụt xuống còn 27% khi họ bị gỡ hòa 1-1. Cuối cùng, chỉ có 7% các đội bóng sống sót tại vòng knock-out Champions League sau khi đã thua 1-2 ở lượt đi trên sân nhà.

    XEM THÊM

    3 chiêu bài cực dị mà Pep đã dùng để hạ sát Real

    De Bruyne: Ngọn hải đăng vững vàng trước sóng gió

    Thấy gì từ thất bại bạc nhược của Juventus trước Lyon?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội