Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Không ai còn sợ nhà vua
Hà Trang • 11:08 ngày 27/02/2020
Có thời điểm trong trận đấu với Man City, người hâm mộ nghĩ rằng Real Madrid đã trở lại với vị thế độc tôn của mình. Đáng tiếc, việc họ dẫn 1-0 đến phút 77 nhưng khép lại trận đấu với thất bại 1-2 đã nói lên tất cả: Los Blancos dễ tổn thương hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng.

    Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League 2019/20

    Đã 18 tháng trôi qua kể từ ngày Cristiano Ronaldo rời Bernabeu nhưng mỗi khi Real thua những trận đại chiến, người ta lại nhớ về anh. Cũng phải thôi, một hàng công chỉ dứt điểm trúng đích có 3 lần suốt 90 phút thì khó đòi hỏi một chiến thắng, nhất là ở cấp độ này.

    Nếu có ai hỏi Zinedine Zidane rằng ông có sợ hãi trước trận tái đấu ở Etihad không thì câu trả lời chắc chắn là không, với lý do chính là ông không còn phải nghe những tiếng huýt sáo dày đặc từ chính khán giả nhà. Hãy quay lại với trận lượt đi vòng 1/8 Champions League ở Bernabeu, Zidane đã sử dụng những con người tốt nhất lúc này chưa? 

    Madridista không nghĩ như thế bởi nhìn thấy Toni Kroos trên ghế dự bị. Cùng với đó là một hàng công rất thiếu cơ động khi chỉ có mình Vinicius đủ tốc độ tạo đột biến. Thế nhưng tiền đạo 19 tuổi không phải một chân làm bàn khi mới chỉ ghi có 3 bàn mùa này. Chân sút chủ lực Karim Benzema thì mới nổ súng đúng 1 lần trong 10 trận xuất phát gần nhất.

    Thế nên dù giữ bóng nhiều hơn trong hiệp 1, Real cũng không tạo được nhiều cơ hội hơn Man City. Trái lại, nếu Gabriel Jesus chỉn chu hơn trong 2 pha dứt điểm trong vòng cấm của mình, đội khách đã không phải rơi vào thế rượt đuổi. Từ đây, bàn sang vấn đề chiến thuật. Cách sắp xếp đội hình này của Real thiên về kiểm soát và nó từng phát huy hiệu quả trước Atletico.

    Nhưng vì đây là Pep Guardiola nên ông không sợ hãi khi phải đọ sức trên sa bàn. Jesus - một cầu thủ giàu tốc độ, được lựa chọn đá chính chứ không phải Sergio Aguero. Thay vì vị trí trung phong cắm như thông thường, Jesus được ông thầy của mình điều sang hành lang trái thi đấu như thể một tiền đạo cánh. Kevin de Bruyne nhô cao hơn, đóng vai trò "số 9 ảo" luôn chực chờ xông vào vòng cấm của Thibaut Courtois.

    Sự biến ảo của đối thủ khiến hàng tiền vệ của Real khó lòng theo kịp. Luka Modric trông như một người thừa vì yếu tố tuổi tác, buộc Casemiro và Federico Valverde phải hoạt động trên công suất tối đa. Bàn mở tỷ số của Real đến khá may mắn khi nó xuất phát từ sai lầm bởi sự... tự tin quá đáng của các cầu thủ Man City khi chơi bóng trên phần sân nhà. Ngay đến Zidane còn phải thừa nhận họ đã ghi bàn "khi đang chơi tệ nhất".

    Ramos đã không tinh quái bằng Jesus

    Sẽ còn nhiều tranh cãi về bàn gỡ hòa của Jesus, liệu tác động của anh đã đủ lớn để phạm lỗi với đội trưởng Sergio Ramos chưa? Trọng tài nói là chưa, còn Zidane thì không quan tâm: "Điều khiến tôi bực mình là những gì chúng tôi đã làm và để trận đấu đổi chiều chỉ trong 10 phút. Đấy mới là thứ đáng lo và thật đau đớn khi trông thấy những sai lầm mà chúng tôi tạo ra".

    Nói đến sai lầm, lại phải nhắc về hàng thủ - niềm tự hào của Real trong khoảng thời gian trước. Ít nhất, có thể quy kết cho 2 sai lầm cá nhân của Ramos và Daniel Carvajal. Đó là những biểu hiện điển hình của một tuyến dưới thiếu gắn kết và không còn chắc chắn. Dẫn đến hệ quả là Real thủng lưới trong cả 5 trận gần nhất và chỉ thắng được 1 trận.

    Đến Zidane còn phải ngao ngán: "Trong 3-4 tháng trước, chúng tôi đã chơi xuất sắc. Nhưng bây giờ là chuỗi trận tệ hại, tôi phải đồng ý với điều đó". Sự tự tôn của nhà vua chỉ vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt. Với tâm trạng như hiện nay, thầy trò Zidane đối đầu Barcelona và đối diện với các fan nhà tại Bernabeu thế nào đây?

    Real chẳng còn đáng sợ khi đối thủ đã biết cách để bóc mẽ những điểm yếu chí mạng. Thế nên với 4 ngày còn lại trước trận Siêu kinh điển, Los Blancos phải tìm cho ra thứ bản lĩnh thất lạc của mình để cứu vãn một mùa giải đã đến chân vực.

    XEM THÊM

    Real 1-2 Man City: De Bruyne thăng hoa, Ramos nhận thẻ đỏ, Real 'toang' ở Bernabeu

    Tranh cãi trận Real 1-2 Man City: Jesus chỉ đặt tay lên lưng Ramos

    Pep Guardiola: 'Real có thể lật kèo'

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội