Bóng Đá Plus trên MXH

PSG vào đời bằng đại lộ còn Atalanta vào đời bằng... lối nhỏ
Trung Nghĩa • 16:27 ngày 12/08/2020
Giữa PSG và Atalanta là 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau về cả tiềm lực lẫn lối chơi. Nhưng chính vì thế, màn đụng độ giữa 2 đội bóng này tại tứ kết Champions League lại càng đáng để chờ đợi.

    Cậu công tử và gã trai nghèo

    Nhắc tới PSG hiện nay là nhắc tới một gã nhà giàu mới nổi, một đội bóng khiến thị trường chuyển nhượng náo loạn bởi túi tiền khổng lồ của những ông chủ Qatar.

    Đội bóng thành Paris hiện được coi là một trong những đại gia lắm tiền nhiều của nhất tại châu Âu. Họ có thể mua được mọi ngôi sao sáng giá nhất, điển hình như thương vụ chiêu mộ tiền đạo Neymar từ Barca với mức giá kỷ lục thế giới 222 triệu euro.

    Trong khi đó, Atalanta chỉ là 1 đội bóng nhỏ tại vùng Bergamo của Italia. Sân nhà của họ có sức chứa chỉ 21.300 người. Thành tích cao nhất của đội bóng này là vô địch Coppa Italia 1962/63.

    Nếu như doanh thu hàng năm của PSG lên tới 635,9 triệu euro, thì con số này của Atalanta chỉ là 149,8 triệu euro. Atalanta chính là đội bóng "nghèo" nhất tại vòng tứ kết Champions League 2019/20 trong khi nếu đọ về tiền chắc chẳng đội nào dám tự tin vượt mặt PSG.

    Có một thống kê khiến nhiều người ngạc nhiên trước trận đấu. Theo đó, mức lương của toàn đội Atalanta chưa đủ để “nuôi” một mình ngôi sao Neymar bên phía PSG. Đương nhiên, “gã nhà giàu” nước Pháp còn có nhiều ngôi sao như vậy.

    Để chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự Champions League trong lịch sử, Atalanta đã phải mượn sân San Siro của hai “gã hàng xóm khổng lồ” là Inter và AC Milan. Bởi lẽ, sân bóng nhỏ bé của họ ở thành phố Bergamo không đủ tiêu chuẩn thi đấu.

    Đội bóng đầy sao và CLB của những gã vô danh

    Nếu như Atalanta là nơi tập hợp của những cầu thủ tầm thường (thậm chí là “hàng thải” của các CLB khác) thì PSG lại là chốn hội tụ của những vì tinh tú.

    Chẳng mấy ai biết đến tên của những Duvan Zapata, Robin Gosens, Marten De Roon, Josip Ilicic hay Papu Gomez trước mùa giải này. Trong khi đó, tên tuổi của Neymar hay Kylian Mbappe đã quá quen thuộc trên các mặt báo.

    Chính vì cách xây dựng này mà lối chơi của PSG thường trông chờ vào sự tỏa sáng của các ngôi sao chứ không có một đường nét rõ ràng nào. Khi Neymar hay Mbappe có bóng, các đồng đội gần như chờ xem họ làm gì để ghi bàn.

    Trong khi đó, Atalanta không có một ngôi sao tên tuổi nào nhưng là một tập thể đầy gắn kết với lối chơi tấn công cống hiến và đẹp mắt. Có thể nói, họ chính là một trong những đội bóng đáng xem nhất tại châu Âu thời điểm này.

    Atalanta chính là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất Serie A 2019/20 với 98 bàn thắng. Nếu tính trên bình diện châu Âu, Atalanta ghi bàn chỉ kém mỗi Man City (102 bàn) và Bayern Munich (100 bàn).

    Áp lực ngàn cân và ngựa ô dạo bước

    Kể từ khi được các ông chủ Qatar đổ tiền đầu tư, tham vọng lớn nhất của PSG chính là vô địch Champions League để gia nhập hàng ngũ những ông lớn thực sự của châu Âu.

    Rất nhiều tiền của đã được bỏ ra để mang về các ngôi sao hàng đầu nhưng chưa mùa nào PSG vào tới bán kết của giải đấu. Đã rất nhiều lần họ gục ngã khi chỉ còn cách chiến thắng một bước chân.

    Đó là thất bại trước Chelsea ở tứ kết mùa 2013/14 (thắng 3-1 ở lượt đi nhưng thua 0-2 ở lượt về và bị loại vì luật bàn thắng sân khách), trước Barca ở vòng 1/8 mùa 2016/17 (thắng 4-0 ở lượt đi và thua 1-6 ở lượt về), trước Man United ở vòng 1/8 mùa 2018/19 (thắng 2-0 ở lượt đi và thua 1-3 ở lượt về, bị loại vì luật bàn thắng sân khách).

    Trong khi đó, Atalanta bước vào chiến dịch Champions League 2019/20 với sự thảnh thơi. Họ coi đây như một cuộc dạo chơi và tiến được tới đâu hay tới đó.

    Nhưng chính việc không chịu bất kỳ áp lực nào lại là thứ vũ khí đáng sợ của Atalanta. Tâm lý thoải mái là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với các đội bóng, đặc biệt là trong thể thức đấu loại trực tiếp. PSG sẽ không có cơ hội sửa sai như khi đá lượt đi - lượt về.

    Việc thi đấu trước đối thủ yếu hơn như Atalanta được xem là cơ hội tốt để PSG giành quyền lọt vào bán kết. Nhưng đây cũng là nơi thử thách bản lĩnh của đoàn quân HLV Tuchel bởi Atalanta rất ngoan cường.

    Hơn nữa, PSG cũng gặp khó khăn nhất định về lực lượng với sự vắng mặt của nhạc trưởng Marco Verratti và ngòi nổ Angel Di Maria. Bên cạnh đó, Mbappe cũng chưa chắc tham dự vì chấn thương ở chung kết cúp quốc gia Pháp.

    Trước trận đấu, Chủ tịch Atalanta đã buông lời thách thức: "Chúng tôi rất ngại đối đầu với những CLB có bề dày lịch sử ở Champions League nhưng với PSG, chúng tôi biết mình có thể làm được gì. Tất cả hãy cùng chờ xem".

    Đây là minh chứng cho sự tự tin của đội bóng Italia khi họ chẳng có gì để mất. Bên kia chiến tuyến, PSG ra sân với tâm trạng khá căng cứng dù trước đó họ từng ăn mừng khi biết đối thủ ở tứ kết là Atalanta.

    Ngày hôm nay chính là kỷ niệm 50 năm thành lập đội bóng và áp lực giành cúp bạc Champions League với họ vì thế càng nặng nề hơn bao giờ hết. Có thể chính thứ áp lực đó sẽ làm hại đội bóng thành Paris.

    XEM THÊM

    10 ngôi sao đáng xem tại tứ kết Champions League

    Sao Bayern chỉ ra cách duy nhất vô hiệu hóa Messi

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội