Bóng Đá Plus trên MXH

PSG không có lỗi, lỗi tại Ibra
16:57 ngày 13/04/2016
Khi PSG thất bại trước ngưỡng cửa bán kết Champions League, người ta nhanh chóng đi tìm một nguyên nhân để đổ lỗi. Không may với Zlatan Ibrahimovic, anh hội tụ mọi yếu tố để cấu thành nhân vật phản diện đáng ghét nhất.
    Ibrahimovic là một cái tôi đặc biệt của bóng đá thế giới. Có lẽ nếu dí súng vào đầu, tiền đạo người Thụy Điển cũng không bao giờ thừa nhận mình sợ sệt bất cứ thứ gì, trừ… Champions League. Đặc biệt với một siêu tiền đạo đã giành đến 11 chức danh hiệu VĐQG ở 4 nước khác nhau, đó càng là sự thật khó chấp nhận.

    Người hâm mộ có lẽ sẽ thông cảm với Ibra hơn nếu anh tỏ thái độ cầu tiến. Nhưng không, Ibra vẫn vậy, nhợt nhạt ở đúng nơi anh cần chứng tỏ. Ngoài 2 cú sút phạt đúng vào vị trí của Joe Hart, trung phong 34 tuổi đóng góp hời hợt vào thành tích chung của toàn đội trong trận lượt về tứ kết Champions League với Man City.

    Những phút cuối tại Etihad, Ibra đi bộ lững thững trong khi các đồng đội dốc toàn lực đoạt lấy trái bóng. Thái độ này đáng ghét chẳng kém việc anh bỏ lỡ một quả penalty trong trận lượt đi và ghi 1 bàn thắng “nhảm nhí” nhất trong sự nghiệp. 

    Ibra chỉ chăm chăm thể hiện bản thân
    Ibra chỉ chăm chăm thể hiện bản thân

    Điều lố bịch nằm ở chỗ Ibra vẫn luôn dành những lời tốt đẹp nhất dành cho… mình. Thậm chí anh còn tự phỏng vấn giả tưởng trên mạng xã hội trước trận tái đấu với Man City để dọa nạt tinh thần đối thủ. Có lẽ Ibra có cách cố gắng của riêng mình. Nhưng khi anh không đạt thành tích mà vẫn huênh hoang, đó là điều nực cười nhất trong thế giới bóng đá. 

    PSG đã đặt quá nhiều tâm huyết vào cúp châu Âu. Họ đã dốc toàn lực để vô địch Ligue 1 sớm trước 8 vòng đấu. Nhưng có lẽ nếu tham vọng Champions League, họ cần gạt bỏ “số 10” vô duyên trước số phận. Inter chia tay Ibra và đoạt Champions League 2009/10. Barca làm điều tương tự và có chức vô địch 2010/11. 

    Khi mà hợp đồng giữa 2 bên sẽ đáo hạn vào mùa Hè tới, chẳng còn lý do gì để PSG níu chân Ibra nữa. Kể cả khi thất thế ở Ligue 1, có lẽ giới chủ Qatar vẫn sẽ vui mừng nếu đội nhà trở thành một thế lực thực sự tại đấu trường Champions League.

    Ibra không phải ngôi sao duy nhất vô duyên với Champions League. Trên thực tế, có hẳn một đội hình từng vô địch World Cup, giành Quả bóng vàng nhưng chưa bao giờ bước lên bục vinh quang tại giải đấu danh giá nhất Âu cấp ĐTQG.

    Lộc Trần • 16:57 ngày 13/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay