Bóng Đá Plus trên MXH

PSG đã khuất phục Chelsea như thế nào?
Lý Nam • 11:53 ngày 03/04/2014
Thất bại 1-3 trước PSG đã gần như khép lại hy vọng vào bán kết của thầy trò Jose Mourinho, một trận đấu mà Chelsea đã thua cả về con người lẫn chiến thuật thi đấu.


    Sơ đồ 4-3-3 của Laurent Blanc
    Ở mùa giải năm nay, HLV người Pháp đã thực hiện một cuộc cách mạng chiến thuật từ khi thay Carlo Ancelotti ngồi trên băng ghế chỉ đạo đội bóng thủ đô Paris. Ông thay sơ đồ 4-2-2-2 đã đem lại thành công nhất định cho PSG mùa trước tại cả Ligue 1 và Champions League bằng 4-3-3 cá tính hơn, với xu hướng tấn công nhiều hơn.

    Trước Chelsea, Blanc không thay đổi triết lý chiến thuật. Ông tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-3-3, và đó là một lựa chọn đúng. Trên sân nhà, PSG chấp nhận mạo hiểm chơi tấn công tìm kiếm lợi thế, với mũi nhọn là bộ ba Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani và Ezequiel Lavezzi có khả năng gây áp lực cực tốt lên hàng thủ đối phương. 

    Trong khi đó, hàng tiền vệ 3 người của đại diện nước Pháp đã chơi cực kì hiệu quả. Cả Blaise Matuidi, Thiago Motta và đặc biệt là Marco Verratti đều đã hoạt động hết công suất, “cày ải” khắp khu trung tuyến, khiến cho Ramires và David Luiz bên kia chiến tuyến hoàn toàn bị lép vế.

    Sự cơ động của các tiền vệ trung tâm PSG ở trận đấu này được thể hiện rõ qua bản đồ nhiệt sau đây:


    Điểm sáng Marco Verratti
    Mặc dù Javier Pastore được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận (theo Whoscored), nhưng điểm sáng nhất trong chiến thắng của PSG phải là Marco Veratti. Chàng tiền vệ nhỏ bé người Italia là cầu thủ thi đấu năng nổ nhất, với kỹ thuật tốt, công thủ toàn diện và cũng là người chạm bóng nhiều nhất trên sân (100 lần, bằng với John Terry của Chelsea).

    Mùa giải năm ngoái, Verratti cũng từng chơi rất nổi bật mỗi khi được Ancelotti sử dụng tại Champions League, mặc dù phải ngồi dự bị cho bộ đôi Matuidi và Motta. Năm nay, với sơ đồ 4-3-3 của Blanc, tài năng 21 tuổi đã trở thành một nhân tố không thể thay thế, với 21 lần ra sân tại Ligue 1 và 7 trận góp mặt tại đấu trường lớn nhất châu lục. Tương lai vẫn còn rất rộng mở với cựu cầu thủ Pescara, trước mắt là ở VCK World Cup sắp tới.

    Blanc bình thường hóa “Người đặc biệt”
    Mourinho đã không còn “đặc biệt” trước Blanc. Chiến lược gia người Pháp đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Chelsea, cho dù đối phương đã tinh quái sử dụng sơ đồ không tiền đạo với mong muốn thủ hòa không giấu giếm. Bằng lối chơi pressing toàn sân, PSG khiến đội khách không thể thoải mái thi triển ý đồ chơi phòng ngự phản công của mình như thường lệ. Cách tấn công của chủ nhà cũng vô cùng biến ảo, họ không tập trung bóng vào Ibrahimovic, mà chỉ sử dụng ngôi sao người Thụy Điển như "chim mồi", trong khi thực tế bóng thường được nhồi sang cánh cho Lavezzi sử dụng tốc độ để xuyên phá.

    Nhưng Chelsea chưa phải đã hết hy vọng…


    PSG là một đối thủ cực mạnh, nhưng họ vẫn chưa phải là Real Madrid, Barca hay Bayern Munich. Chelsea có thể thất vọng vì trận thua 1-3 rạng sáng nay, nhưng thầy trò Mourinho vẫn còn hy vọng ngược dòng, đặc biệt là khi ở lượt về đại diện nước Pháp sẽ thiếu vắng chân sút số một Ibrahimovic.

    Ở lượt về, Chelsea sẽ có lợi thế sân nhà. Stamford Bridge luôn là địa chỉ “đi dễ khó về” với bất kì đối thủ nào. Một bàn thắng trên sân khách cũng đã là rất quý giá, và thầy trò Mourinho hoàn toàn có cơ sở để hy vọng. Sẽ không dễ dàng, nhưng không phải là không thể.

    Hơn nữa, nên nhớ đội bóng Tây London còn có Mourinho. Ông là người đã quen với các danh hiệu, biết cách làm thế nào để giành được chúng. Chiến lược gia người Bồ đang từng bước thành công trong nỗ lực khôi phục tinh thần của những nhà vô địch cho các học trò.

    Cuối cùng, Chelsea còn có Hazard. Anh là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho “The Blues” từ chấm phạt đền, cùng với đó là một màn trình diễn khá ổn. Ngôi sao người Bỉ đang là một trong những cầu thủ tiềm năng nhất trên thế giới, và trong một ngày hưng phấn, anh hoàn toàn có thể bùng nổ và tạo nên khác biệt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội