Bóng Đá Plus trên MXH

Pháo thủ rớt xuống mặt đất!
TÂM LÊ • 07:08 ngày 27/02/2015
Một Arsenal đang thăng hoa đã bị Monaco đưa xuống mặt đất bằng trận thua 1-3 ngay ở Emirates rạng sáng qua. Đó có thể được xem là một cú sốc, và cú sốc ấy chứng tỏ sự ổn định vẫn là điều xa xỉ với Arsenal.
    VÕ LÂM NGŨ BÁ “NGỦ QUÊN”?
    Santi Cazorla, Olivier Giroud, Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Danny Welbeck. Hàng công của Arsenal (chưa tính Theo Walcott) tuy không thể sánh với bộ ba siêu đẳng Bale - Benzema - Cris Ronaldo của Real Madrid hay Messi - Neymar - Suarez của Barcelona nhưng vẫn được xem là đáng gờm hàng đầu châu Âu. Bằng chứng? Arsenal đã ghi được 76 bàn tính cho đến thời điểm này của mùa bóng. 

    Đó là nhờ công lớn của “võ lâm ngũ bá” Giroud - Welbeck - Cazorla - Oezil - Sanchez. Tuy nhiên, trước AS Monaco ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, các ngôi sao kể trên “dường như chưa bao giờ chơi bóng với nhau”, theo nhận định của tờ Daily Mail. 

    Mờ nhạt, lúng túng, thiếu gắn kết, vội vã, dưới phong độ rõ rệt, bỏ lỡ nhiều cơ hội khá ngon ăn là những gì chúng ta có thể tổng kết về hàng công của Arsenal, đặc biệt là 5 ngôi sao cự phách kể trên. Trong một ngày mà Giroud nhiều lần tỏ ra ngớ ngẩn và vụng về đến mức khó hiểu, thì HLV Arsene Wenger của Arsenal biết rằng đội bóng của ông đối diện với một kết quả vô cùng đen tối.

    Ý đồ của Wenger là chơi đòn phủ đầu, ghi bàn trong 20 phút đầu trận để tạo ưu thế ở phần còn lại của trận đấu đã hoàn toàn phá sản. Arsenal không chơi được theo cách của mình thì đó là lúc AS Monaco càng tự tin chơi theo cách của họ. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ với đội bóng Pháp, trong khi với Arsenal thì Wenger chỉ còn biết thốt lên: “Thảm họa!”.


    CHỈ CÒN 1% CƠ HỘI 
    Arsenal khiến cả thế giới ngạc nhiên khi để thua Monaco 1-3 ngay trên sân nhà Emirates. Với thất bại này, Pháo thủ gần như chắc chắn lần thứ 4 liên tiếp dừng bước ở vòng 1/8 tại Champions League. Những năm trước, giới hâm mộ và các nhà chuyên môn còn có thể “thông cảm” cho Pháo thủ khi phải đụng những đối thủ quá rắn như Barcelona hay Bayern Munich. Còn lần này?

    “AS Monaco chỉ là đội bóng trung bình ở đẳng cấp Champions League”, nhận xét của cựu danh thủ Arsenal và Monaco là Thierry Henry hoàn toàn không có gì quá đáng. Tuy nhiên, như Henry đã nhận định thì “ở sân chơi Champions League, mọi đội bóng đều đáng tôn trọng. Khi bạn chỉ thể hiện được 50% khả năng thì nghĩa là hãy sẵn sàng chờ đón... thảm họa!”. 

    Gặp Monaco là trận mà hàng thủ Arsenal chơi như tự sát. Hàng công hùng mạnh với nhiều ngôi sao sáng cũng gần như bế tắc hoàn toàn trước Monaco, còn hàng tiền vệ quá thừa nghệ sĩ song lại thiếu những chiến binh đặc biệt cần thiết, như cái cách Monaco hưởng lợi khi có trong đội hình Geoffrey Kondogbia. Chẳng những ghi được bàn mở tỷ số trận đấu (từ tình huống mà Arsenal không thèm kèm người), Kondogbia còn tỏa sáng rực rỡ trong vai trò một tiền vệ giữa toàn năng công thủ toàn diện, luôn xuất hiện đúng lúc ở những điểm nóng. 

    Tóm lại, trận đấu với Monaco là màn trình diễn tồi tệ của cả tập thể Arsenal, chứ không thể quy tội cho bất kỳ cá nhân nào. Ban huấn luyện Arsenal cũng phải nhận trách nhiệm lớn bởi ngay từ đầu đã chọn sai cách nhập cuộc, sau đó khi diễn biến trên sân bất lợi cho đội nhà thì Wenger và các trợ lý của ông đã không có những điều chỉnh kịp thời và hiệu quả. 

    Người hùng cũng mắc lỗi 
    Oxlade-Chamberlain vào sân thay người ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Arsenal trước Monaco ở phút bù giờ thứ 1 của hiệp 2. Nhưng cũng chính anh sớm trở thành tội đồ khi để mất bóng sau đó 3 phút, tạo điều kiện cho Bernado Silva tổ chức phản công nhanh cho Monaco với kết quả là Carrasco ấn định chiến thắng 3-1.  

    CHẤM ĐIỂM ARSENAL
    Tội đồ Giroud 
    Chân sút Oliver Giroud được giới chuyên môn xem như tội đồ dẫn tới thất bại ê chề 1-3 của Arsenal trước Monaco rạng sáng qua. Tờ Daily Mail chấm chân sút người Pháp ít điểm nhất trong số cầu thủ Arsenal, cụ thể là 3,5/10 điểm. Giroud bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mười mươi ở trận này. Nếu không, Arsenal đã có kết quả tốt hơn rất nhiều.

    Chấm điểm đội hình Arsenal
    Đội hình chính: Ospina (7); Bellerin (4), Mertesacker (4) Koscielny (4,5), Gibbs (4,5); Coquelin (4,5), Cazorla, (5,5), Oezil (4); Welbeck (5), Sanchez (6), Giroud (3,5).

    Dự bị: Walcott (6), Chamberlain (7), Rosicky (6)

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay