Bóng Đá Plus trên MXH

"Phần hồn" của Real nằm ở đâu?
Kinh Thi • 11:16 ngày 02/11/2016
Người ta công bố Real Madrid là CLB có lò đào tạo trẻ của tốt nhất hiện nay, ít ra là theo số lượng cầu thủ hiện thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Rồi sao nữa? Lại vừa công bố bản hợp đồng ràng buộc ngôi sao Xứ Wales Gareth Bale với Real đến năm 2022.

    Tất nhiên, Bale không phải là cầu thủ do Real đào tạo. Thế rồi, lại có có tin đồn cho rằng Real sẽ chiêu mộ HLV Mauricio Pochettino khi họ sa thải Zinedine Zidane.

    Điểm chung giữa các sự kiện đáng chú ý vừa nêu? Vâng, không có điểm chung, và đấy chính là... điểm chung (nghe có vẻ lạ). Điều cốt lõi là: đối với siêu CLB thành công nhất thế giới, CLB mà FIFA đã chính thức công nhận là xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20, thì chẳng cần mối liên hệ nào, lý do gì, để người ta kết nối những cái “nhất”, thuộc mọi lĩnh vực, với CLB ấy.

    Nếu như lò đào tạo trẻ của Real cung cấp được nhiều cầu thủ nhất cho làng bóng đỉnh cao thì đấy cũng chẳng bao giờ là chuyện kỳ lạ. Nguyên nhân đầu tiên có thể là Real chỉ thu nạp những cầu thủ “nhí” tốt nhất thế giới, và ngay cả cái nguyên nhân ấy cũng là do mọi cầu thủ “nhí” tốt nhất thế giới đều mong sao được chọn vào lò đào tạo trẻ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha! 

    Nhưng, lò đào tạo trẻ tốt nhất là một chuyện, lực lượng tốt nhất cho đội lớn lại là chuyện khác. Đội hình Real cứ phải gồm những siêu sao hàng đầu thế giới, như Gareth Bale. Hồi cuối tháng 8, thế giới bóng đá lắc đầu lè lưỡi khi thấy Premier League xô ngã cột mốc 1 tỷ bảng trong đợt chuyển nhượng mùa Hè 2016. 

    Không thể tưởng tượng? Vậy hãy nhìn vào cú “tự chuyển nhượng” vừa nêu. Vốn đã là của nhau rồi, bây giờ Bale lại thuộc về Real lần nữa với chi tiết mới: giá mua đứt hợp đồng là... chẵn 1 tỷ euro!


    Nên nhớ: Bale vẫn “chưa là gì cả” so với Cristiano Ronaldo, một siêu sao khác trong hàng ngũ Real đang chuẩn bị nhận Quả bóng vàng thứ tư trong sự nghiệp để qua mặt Marco van Basten, Michel Platini và Johan Cruyff. Tất cả cũng chỉ để nói lên cái sự quyền uy, giàu mạnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real “dữ dội” như vậy, nên chỉ cần “muốn” một HLV nào đó thì coi như chắc chắn HLV ấy sẽ thuộc về họ.

    Pochettino là tác giả của một chiến thắng huy hoàng gần đây trước Pep Guardiola - siêu sao số 1 trong làng huấn luyện hiện thời. Ông sẽ đến Bernabeu trong một tương lai rất gần, như tin đồn? Còn phải chờ xem Real có muốn sa thải Zidane không đã. May mà thế giới cũng chỉ có 1 Real Madrid. Trong trường hợp này, một đã là... nhiều. Bởi Real sở hữu 11 chiếc Cúp C1/Champions League - giải đấu danh giá nhất thế giới tầm CLB. Năm mươi chiếc cúp còn lại trong lịch sử giải này được chia cho 21 CLB khác nhau.

    Đâu là “phần hồn” của tất cả những sự vĩ đại vừa nêu? Hơn chục danh hiệu vô địch châu Âu chỉ là con số lạnh lùng, nói lên số liệu là chính. Giá phá vỡ hợp đồng chẵn 1 tỷ euro? Chỉ là... tiền thôi, nói chính xác hơn là, rất nhiều tiền. Trong nhiều trường hợp, tiền bạc chính là một dạng “Halloween của bóng đá”.

    Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Mauricio Pochettino cũng vậy. Sau này, chắc chắn sẽ không có chuyện nói về Real là phải nói về những cái tên ấy - kiểu như Johan Cruyff với Ajax Amsterdam, tiqui-taca với Barcelona, Sir Alex Ferguson với M.U hoặc... Arsene Wenger với Arsenal.

    Vâng, cả Wenger lẫn Arsenal đều chưa bao giờ biết được cảm giác vô địch Cúp C1 hoặc Champions League. Nhưng đấy lại chính là cái “phần hồn” trong câu hỏi vừa nêu. Hạnh phúc trong bóng đá không nhất thiết cứ phải đến từ những gì vĩ đại nhất, như những thứ mà Real có!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội