Thủ môn Wojciech Szczesny đã có một trận đấu tuyệt vời, khi anh có tới 8 pha cứu thua để giúp Barca rời sân của Benfica với chiến thắng 1-0. Nhưng cựu tuyển thủ Ba Lan lại không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ban tổ chức quyết định trao phần thưởng này cho đồng đội của Szczesny là Pedri.
Pedri không ghi bàn thắng ở Da Luz, cũng không phải là cầu thủ kiến tạo nên bàn thắng, vậy tại sao anh lại được bầu là “cầu thủ xuất sắc nhất”? Hãy nghe chuyên gia của UEFA phân tích nguyên nhân: "Về mặt kỹ thuật, Pedri đã có một trận đấu đỉnh cao. Cậu ấy đã thể hiện cá tính và trí thông minh phi thường trong một thế trận rất khó khăn với Barca vì thi đấu thiếu người. Màn trình diễn đó thực sự đẳng cấp!".
Những con số thống kê không hề biết nói dối. Pedri xuất hiện ở hầu hết mọi ngóc ngách trên sân, có mặt ở mọi điểm nóng, đặc biệt sau khi trung vệ Pau Cubarsi bị truất quyền thi đấu. Anh di chuyển quãng đường lên đến 13,2 ki-lô-mét, với tốc độ đạt 30,5 km/h. Tổng cộng, tiền vệ người Tây Ban Nha có 91 lần chạm bóng – cầu thủ chạm bóng nhiều nhất ở Da Luz.
Trong 90 phút thi đấu, Pedri đã thực hiện 64 đường chuyền bóng, với tỷ lệ chuyền thành công lên đến 93,8%. Trong đó, không dưới 3 lần anh đặt đồng đội vào tư thế có thể thoải mái tung ra những cú dứt điểm. Ngoài ra, Pedri có 11 pha thu hồi bóng thành công, thắng 8 trong 13 pha tranh chấp tay đôi và thường xuyên có những pha thoát pressing chẳng khác gì Triệu Tử Long một mình một ngựa phá vòng vây của quân Tào để cứu Chúa ở trận Trường Bản.
Đặc biệt, khả năng cầm bóng, giữ nhịp và điều tiết trận đấu của Pedri rất tuyệt vời, để giúp tuyến giữa của Barca không bị hàng tiền vệ của Benfica bẻ gãy sau khi đội khách bị mất người. Theo thống kê, sau khi Pau Cubarsi phải rời sân, Benfica đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, sự lấn lướt của đội chủ nhà không quá rõ ràng. Cụ thể, họ chỉ cầm bóng 52% thời gian thi đấu, còn Barca là 48%. Điều này có sự đóng góp rất lớn của Pedri.
Đó là lý do giải thích tại sao, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Hansi Flick đã phải thốt lên: “Phong độ của Pedri thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy đang ở một đẳng cấp rất cao”. Không hề quá lời nếu nói rằng, Pedri đang trải qua mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Sự xuất sắc ấy đã giúp anh được CĐV Barca ưu ái đặt cho biệt danh “Pedri Potter” – cách chơi chữ để so sánh với nhân vật Harry Potter với “hòn đá ma thuật”.