Hành quân tới đất Hà Lan đối đầu với PSV, Arsenal tiếp tục phải thi đấu với hàng công chắp vá. Do đó, bộ ba Merino, Trossard và Nwaneri được HLV Mikel Arteta sử dụng ở trận đấu này.
Trong khi đó, PSV ra sân với đội hình tốt nhất hiện có. Dù vắng nhiều trụ cột do chấn thương nhưng Arsenal chủ động tấn công, nhanh chóng dồn ép đối thủ.
Điểm nhấn trong các pha lên bóng của Arsenal đến từ thủ quân Martin Odegaard. Trong hiệp 1, ngôi sao người Na Uy bực tức sau khi ngã trong vòng cấm đội chủ nhà.
Cựu cầu thủ Real Madrid cho rằng anh bị phạm lỗi (cụ thể là bị đối phương chạm vào gót chân) nhưng trọng tài không thổi phạt đền.
VAR sau đó cũng vào cuộc kiểm tra, nhưng không thay đổi quyết định ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc phản ứng của Odegaard là không có căn cứ.
Có lẽ vì thế mà Odegaard sau đó không giấu được sự thất vọng và liên tục phản ứng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Real Madrid cũng không phải thất vọng quá lâu, bởi Arsenal sau đó liên tục ghi bàn. Đội khách sớm dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 31 phút đầu tiên của trận đấu nhờ công từ Jurrien Timber, Ethan Nwaneri và Mikel Merino.
Pha lập công ở cuối hiệp một của Noa Lang chỉ là nỗ lực đáng kể duy nhất của chủ nhà PSV. Sang hiệp hai, Arsenal ghi thêm 4 bàn nữa, qua đó khép lại chiến thắng hủy diệt 7-1 ngay trên đất Hà Lan. Cá nhân Odegaard lập cú đúp bàn thắng và có 1 pha kiến tạo trước PSV.
Với kết quả này, đội bóng của HLV Arteta xem như đã có vé vào tứ kết Champions League 2024/25. Trận lượt về giữa 2 CLB sẽ diễn ra trên sân Emirates của Arsenal vào ngày 13/3.