Bóng Đá Plus trên MXH

Nỗi buồn Premier League ở Champions League
MẠNH ĐỨC • 13:08 ngày 07/06/2015
Trong một mùa giải mà La Liga và Serie A thăng hoa, Premier League lại chọn cho mình lối ngược chiều ảm đạm. Mùa giải 2014/15 là lần đầu tiên sau 22 năm không có đại diện nào của xứ sương mù góp mặt ở tứ kết của cả 2 giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó là sự sa sút có hệ thống của giải đấu mang tên Ngoại hạng.
    LAO DỐC KHÔNG PHANH
    “Đó là màn trình diễn nghèo nàn nhất của Premier League mà tôi từng chứng kiến từ trước tới nay. Thật khó có thể tượng tượng ra điều tồi tệ hơn thế”. Đây là nhận xét của một người thuộc Vương quốc Anh là David Moyes, người vừa chuyển sang Tây Ban Nha làm việc sau nhiều năm gắn bó với Premier League. Dù vẫn còn nặng tình với giải đấu số 1 Anh nhưng David Moyes cho rằng màn trình diễn của các đội bóng Premier League tại Champions League 2014/15 là “không thể chấp nhận được”.

    Tuy nhiên, mọi chuyện đều có nguyên do của nó và việc Premier League sa sút cũng không phải là ngẫu nhiên. Mùa giải 2011/12, Premier League chỉ có 1 đại diện ở tứ kết là Chelsea, đội bóng sau đó đã đăng quang với may mắn và sai lầm của Bayern ở trận chung kết. Trong các mùa 2012/13 và 2014/15, không có đại diện nào của Premier League tại tứ kết. Mùa 2013/14, khởi sắc hơn chút với 2 đại diện nhưng Man United và Chelsea cũng không chơi tốt như kỳ vọng.

    Chelsea bị PSG loại ở vòng 1/8 bởi luật bàn thắng sân khách

    Ở những mùa gần đây, Premier League không đủ sức cạnh tranh với La Liga. Nhưng ngay cả Bundesliga họ cũng lép vế. Bằng chứng là lần lượt Arsenal, Man United đều bị Bayern loại trong 3 mùa gần nhất. Mùa này, Premier League thậm chí còn lép vế cả với Ligue 1. Cả 2 đại diện thành London là Arsenal và Chelsea đã bị Monaco rồi PSG, những đối thủ yếu hơn, loại một cách tức tưởi. Tệ hơn, Liverpool còn lép vế hoàn toàn đội bóng Thụy Sỹ là Basel, buộc phải xếp sau đội bóng này và xuống chơi Europa League rồi nhanh chóng dừng hẳn cuộc chơi.

    Nỗi buồn với Premier League càng lớn hơn khi biết rằng, để chuẩn bị cho mùa giải 2014/15, giải đấu số 1 Anh chi nhiều tiền vào chuyển nhượng nhất châu Âu. Và một chiến dịch tìm lại vị thế cho Premier League tại đấu trường châu Âu cũng được FA đặt ra nhưng kết quả thậm chí còn diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

    LỐI THOÁT NÀO CHO PREMIER LEAGUE?
    Trong sự sa sút của Premier League, thật khó có thể tìm ra được một nguyên do cụ thể nào. Nó là tổng hòa của rất nhiều bất cập đã tồn tại tại giải đấu số 1 Anh.

    Man City thua Barca cả 2 lượt trận vòng 1/8

    Premier League luôn được đánh giá cao về sự hào nhoáng, tính thương mại. Song, các đội bóng tại đây hoặc là đã đánh mất bản sắc, hoặc vẫn duy trì một tư duy bóng đá khá ngây thơ. Tiêu biểu cho điều này có lẽ là Arsenal khi đội bóng của Arsene Wenger hầu như không có miếng bài cụ thể nào mà ra sân chơi bóng một cách vô tư. Kết quả thì ai cũng đã rõ khi Arsenal đã 5 mùa liên tiếp dừng chân ở vòng 1/8.

    Cũng có ý kiến cho rằng sự thất bại của Premier League đến khi giải đấu này... theo chân ĐT Anh, luôn yếu bóng vía ở các đấu trường đỉnh cao. Đối với những Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry... thì những thất bại ở những trận cầu lớn vốn đã quá quen thuộc. Một khi những đầu tàu người Anh trong đội bóng không thể là động lực chính thì việc các CLB của họ thất bại cũng là điều dễ hiểu.

    Màn trao cúp Champions League cho các cầu thủ Barca

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Một nguyên do khác cũng từng được nhắc đến nhiều đó là Premier League cần có kỳ nghỉ Đông. Việc thi đấu dày đặc vào kỳ nghỉ lễ để phục vụ cho truyền hình đã khiến cho các cầu thủ tại Premier League sa sút thể lực trông thấy khi bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải để rồi liên tục hụt hơi.

    Đó chưa phải là tất cả những nguyên do khiến Premier League sa sút tại đấu trường châu Âu. Nhưng để giải quyết được 3 vấn đề cơ bản trên, Premier League sẽ phần nào tìm lại vị thế của mình tại châu Âu.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội