Bóng Đá Plus trên MXH

Người trong cuộc nói gì sau trận Dortmund 1-2 Zenit?
Trọng Khang • 08:44 ngày 20/03/2014
Dortmund gây thất vọng khi để thua Zenit với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. May cho đại diện nước Đức là họ vẫn trụ lại Champions League do đã giành được thắng lợi 4-2 ở trận lượt đi. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV hai đội đã có những chia sẻ liên quan đến màn so tài mới kết thúc tại Signal Iduna Park.
    Theo HLV Juergen Klopp bên phía Dortmund, đội bóng của ông đã để thua một đội bóng được tổ chức tốt. “Zenit là một tập thể mạnh, trong một ngày đẹp trời họ có thể gây ra rắc rối cho bất kỳ đối thủ nào. Chúng tôi đã mắc sai lầm về chiến thuật trong tình huống dẫn tới bàn thắng đầu tiên, nhưng phải thừa nhận Hulk.là một tiền đạo đẳng cấp và không dễ để đối phó với anh ta”.


    “Có một số thời điểm các cầu thủ của tôi không liên lạc tốt với nhau, ngoài ra họ cũng tỏ ra đôi chút căng thẳng. Dortmund có thể phòng ngự chắc chắn hơn nếu cả đội phối hợp, liên lạc tốt hơn. Sau khi tỷ số được quân bình 1-1 trận đấu vẫn chưa được định đoạt, nhưng chúng tôi cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Dù gì thì cả đội cũng có kinh nghiệm thi đấu khoảng trên dưới 20 trận ở Champions League”.

    “Sau khi để thua ở lượt đi, Zenit chấp nhận mạo hiểm và họ có thể tổ chức những đợt phản công với tốc độ rất nhanh. Về phần mình, các cầu thủ của tôi chiến đấu như những con sói và họ xứng đáng góp mặt ở vòng tứ kết”, HLV Klopp cho biết.


    Ở bên kia chiến tuyến, HLV tạm quyền của Zenit là Sergei Semak tỏ ra hài lòng với kết quả mà đội nhà có được: “Tất nhiên, giành được chiến thắng bao giờ cũng là kết quả đáng mừng. Thật đáng tiếc là Zenit đã bị loại. Nếu chúng tôi chơi tốt hơn một chút trên sân nhà thì tình thế bây giờ có thể đã khác”.

    “Tôi cần phải gửi lời cảm ơn và khen ngợi chân thành đến các cầu thủ vì họ đã chơi một trận rất hay. Tôi cũng xin chúc mừng Dortmund, họ là đội chơi hay hơn trong cả 2 lượt trận và xứng đáng giành quyền đi tiếp. Các bạn muốn biết tại sao tôi lại để Vyacheslav Malafeev bắt chính ư? Lý do rất đơn giản: cậu ấy là một thủ môn đẳng cấp và đã sẵn sàng ra sân sau một thời gian dài vắng mặt”.

    “Quyết định của tôi không đồng nghĩa với việc Yuri Lodygin không đủ khả năng. Cậu ấy là thủ môn rất tự tin. Chúng tôi có 2 thủ môn chất lượng và ai cũng xứng đáng được trao cơ hội. Là HLV, tôi có quyền quyết định sẽ để ai bắt chính”, HLV Sergei Semak kết thúc cuộc phỏng vấn.


    Cũng trong cuộc họp báo sau trận, tiền đạo Robert Lewandowski của Dortmund thừa nhận anh và các đồng đội đã không có được một trận đấu hoàn hảo. Ngoài ra, chân sút người Ba Lan cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì đã nhận đủ số thẻ vàng để bị treo giò ở vòng đấu tới.

    Trong khi đó, tiền vệ Kevin Grosskreutz lại bày tỏ mong muốn được chạm trán với gã khổng lồ Barcelona ở tứ kết. “Zenit đã chơi tốt, còn hàng phòng ngự Dortmund lại đá không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là Dortmund đã có mặt ở vòng sau. Sẽ rất tuyệt nếu đối thủ của Dortmund ở tứ kết là Barca, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được giáp mặt với họ”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội