Người Pháp hoàn hảo nhất: Mbappe nhận số 2, vì Benzema là số 1

Hà Trang
09:32 ngày 10-03-2022
Có Neymar, có Messi, có Marquinhos, có PSG, có lội ngược dòng nhưng thứ duy nhất khiến người hâm mộ thoát khỏi quá khứ chính là nhân vật mới Karim Benzema.

PSG có vẻ rất có duyên với những trận lội ngược dòng mà ở đó, họ là nạn nhân. Kể từ sau thảm bại ở Camp Nou năm nào, đại gia nước Pháp đã làm mọi cách để gột sạch vết nhơ. Thứ mà họ làm giỏi nhất là tiêu tiền, để mang về 2 ngôi sao sáng nhất của Barca là Neymar và Messi. Tuy nhiên, ác mộng vẫn ập về với người Paris.

PSG đã hoàn thành việc trả thù và làm suy yếu Barca, nhưng khiến họ mạnh lên thì chưa chắc. Hai siêu sao mà PSG đón về từ Barca đều thi đấu rất mờ nhạt trong đại chiến ở Bernabeu. Nói không quá, cả Neymar và Messi đều chỉ làm nền cho đàn em Mbappe.

PSG bây giờ đang sống nhờ hơi thở của Mbappe. Trước trận đấu, hình ảnh tiền đạo 23 tuổi ngã xuống đau đớn trong lúc tập luyện khiến người hâm mộ lo lắng tột độ. Nhưng rồi tất cả đều thở phào khi Mbappe vẫn bay sang Madrid, có tên trong đội hình xuất phát và sải những bước đầy dũng mãnh trên thánh địa của Real.

Hiệp 1 chứng kiến show diễn độc thoại của Mbappe. Một mình anh làm tất cả, xới tung hàng phòng ngự áo trắng, uy hiếp khung thành Courtois, giẫm nát cỏ ở Bernabeu và ghi 1 bàn thắng đúng với thương hiệu của mình. Lối chơi của PSG trở nên rất đơn giản, làm mọi cách để đưa được bóng tới chân "số 7".

Mbappe thậm chí đã có một hat-trick không chính thức vào lưới Real. Đã 3 lần anh làm tung lưới của Courtois nhưng có 2 lần bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Có lẽ cho tới trước phút 60, phần đồng đều nghĩ trận đấu đã khép lại, khi mà Mbappe khiến PSG quá vượt trội.

Mbappe bá đạo hoàn toàn trong hiệp 1

Thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Real trong hiệp 1 chỉ là 0,31, và tất cả đến từ 2 nỗ lực cá nhân của Benzema. Một cú cứa lòng ngoài vòng cấm và một cú đánh đầu lái bóng. "Mèo lười" dường như vẫn đang lang thang trong giấc mơ của mình, trong khi các đồng đội thì thực tế và chấp nhận thất bại.

Thật sự, chỉ những người mơ mộng mới có thể chơi bay bổng như Benzema. Ở cái tuổi mà Vinicius phải gọi là "chú", Benzema vẫn đuổi bóng đến cùng, gây sức ép khiến Donnarumma mắc sai lầm, qua đó dẫn tới bàn rút ngắn quý như vàng.

Đấy chính là bước ngoặt của cả 2 lượt trận, đẳng cấp của Real luôn ở đó và chỉ cần một điểm nổ để tuôn ra. Không ai khác, chính Benzema khai thông cái nút cổ chai đó. Niềm tin lúc này mới trở lại với người Madrid và họ bắt đầu tin hơn vào câu chuyện cổ tích mà "Mèo lười" sáng tác.

Và khi niềm tin đã có, người ta có thể làm nên những chuyện phi thường. Hai bàn thắng sau đó của Benzema chỉ cách nhau... 106 giây. Cụ thể hơn, từ lúc PSG giao bóng ở giữa sân cho đến khi vào lưới nhặt bóng lần thứ 3, chỉ là... 12 giây.

Cú vẩy bóng của Benzema vào lưới Donnarumma lần thứ 3 chắc chắn là chỉ xuất hiện ở những con người dị biệt. Đẳng cấp thôi chưa đủ, cần một chút "điên" để nắn cả vũ trụ theo ý mình trong khoảnh khắc đó. 

xG trong cả hiệp 2 của Real chỉ là 1,87 vậy mà họ ghi 3 bàn, nó cho thấy mức độ "phi lý" trong những pha xử lý của Benzema, khi mà cơ hội ghi bàn là không cao. Đương nhiên, mọi thứ có sự "trợ giúp" từ những sai lầm của Donnarumma và Marquinhos. Nhưng nếu không có sức ép từ Benzema, liệu các siêu sao bạc triệu của PSG có sai lầm?

Benzema làm thơ ở Bernabeu

Chứng kiến hiệp 2 bùng nổ của Benzema, Rio Ferdinand thán phục: "Anh ấy đã có những đêm kỳ diệu trong sự nghiệp, nhưng đây mới là màn trình diễn để đời, một hat-trick.

Đây là trận đấu chia 2 nửa rõ ràng. Hiệp 1 chúng ta ngồi đây và bàn luận mê màn về Mbappe, cầu thủ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn nhất, người xứng đáng kế thừa Ronaldo và Messi.

Nhưng khi hiệp 2 đến, Benzema liền nói: "Không, không, không, tôi còn ở đó đấy mấy anh. Vẫn có người khác ở trên sân mà các anh cần nói về đấy" và rồi anh ấy ghi một hat-trick.

Nhìn Modric kìa, càng có tuổi càng như một chai vang quý. Anh ấy gần 37 tuổi rồi, vậy mà vẫn để lại những kiệt tác trong hiệp 2, đường kiến tạo cho Benzema ghi bàn thật độc đáo.

Nhưng người hùng ở đây phải là Benzema. Tôi từng nói trước trận rằng chúng ta đều biết anh ấy giỏi như thế nào. Với tôi, đó là số 9 hoàn thiện nhất. Anh ấy làm mọi nhiệm vụ trong trận một cách xuất sắc. Ghi bàn là thứ khó nhất và Benzema đã làm tới 3 lần".

Nếu bạn không muốn nghe một cựu hậu vệ nói về một tiền đạo, thì hãy nghe một cựu tiền đạo lừng danh nói. "Không thể phủ nhận Karim Benzema là một trong những số 9 vĩ đại nhất mọi thời đại", Gary Lineker viết trên trang cá nhân, thay lời muốn nói của hàng triệu người.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js
x