Bóng Đá Plus trên MXH

Nagelsmann chỉ trích 'tội đồ' Mueller khiến Bayern bị loại
Quang Minh • 07:48 ngày 13/04/2022
Tiền đạo Thomas Mueller đã khiến ông thầy Julian Nagelsmann vô cùng thất vọng sau khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn khiến Bayern Munich bị Villarreal cầm hòa trong trận tứ kết lượt về và nhận thất bại chung cuộc 1-2, sớm dừng chân ngay vòng tứ kết.

    Trên sân Allianz Arena, Bayern Munich điên cuồng tấn công sau tiếng còi khai cuộc nhằm lật ngược thế cờ khi để thua 0-1 ở trận lượt đi. Dù nắm giữ quyền kiểm soát bóng 65%, nhưng Hùm xám vấp phải hàng thủ thi đấu kỷ luật của Villarreal và chỉ thiện được 4 cú dứt điểm đi trúng khung thành và một trong số đó được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Robert Lewandowski ở đầu hiệp 2.

    Tuy nhiên, đến phút 88, Samu Chukwueze đã mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Villarreal sau tình huống phản công chớp nhoáng. Trận hòa này khiến Bayern Munich nhận thất bại cay đắng 1-2 và sớm dừng chân ở vòng tứ kết.

    Chia sẻ sau trận đấu tiền đạo Mueller - người đã bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn cho hay: "Thật vô cùng cay đắng khi chúng tôi đã nhận bàn thua ở cuối trận dù đã có màn trình diễn tốt. Chúng tôi đã chơi một trận tốt. Chúng tôi phải tự trách mình khi chỉ ghi được một bàn thắng. Diễn biến của trận đấu không xứng đáng với kết quả 1-1".

    "Tôi không biết phải nói gì khác. Chấp nhận thất bại này là một điều vô cùng khó khăn, rất khó khăn", tuyển thủ Đức nói thêm.

    Về phần HLV Nagelsmann của Bayern, ông cũng lên tiếng trách móc tình huống Muller đánh đầu ở cự ly 6m đi chệch cột dọc ở cuối hiệp 2: "Thomas lẽ ra phải ghi bàn ở tình huống đó, bạn không có được nhiều cơ hội như vậy".

    "Trận lượt đi rất quan trọng, chúng tôi đã thua, đã chơi không tốt. Ngày hôm nay chúng tôi chơi tốt, chiến thuật tốt. Về mặt cường độ thi đấu, đây có lẽ là trận tốt nhất trong nhiều tháng qua. Bayern cần ghi nhiều bàn hơn, nhưng nhìn chung là tốt. Phản pressing tốt, cường độ hoạt động rất cao".

    Hậu vệ Juan Foyth của Villarreal tỏ ra rất phấn khích với chiến thắng của đội nhà: "Đây là một đêm đặc biệt đối với câu lạc bộ và đối với thị trấn của chúng tối. Đó là một khoảnh khắc lịch sử. Chúng tôi đã thi đấu thực sự tốt và đêm nay, chúng tôi sẽ ăn mừng rồi ngày mai, chúng tôi lại tiếp tục bước đi".

    Gerard Moreno, người có đường chuyền quyết định cho Chukwueze ghi bàn gỡ hòa đã lên tiếng nói kháy HLV Nagelsmann, người đã tuyên bố "Villarreal mắc sai lầm khi để chúng tôi sống xót khi chỉ ghi một bàn thắng".

    "Ở trận lượt đi, chúng tôi đã mắc sai lầm khi không thể kết thúc trận đấu, và tất cả những lời bình luận này (của Nagelsmann) là động lực cho chúng tôi. Họ đã mắc sai lầm ngày hôm nay khi không giết được chúng tôi và chúng tôi đã tận dụng điều đó. Những gì đội bóng đã làm được là rất tuyệt vời", Moreno chia sẻ.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội