Bóng Đá Plus trên MXH

Monaco, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở Champions League mùa tới
Việt Hà • 08:04 ngày 11/05/2017
Monaco giống như ngọn gió mát lành thổi vào Champions League sự tươi mới giàu sức sống. Thế nên cho dù dừng cuộc chơi, đại diện Ligue 1 vẫn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Với Monaco, hành trình đáng nhớ tại Champions League mùa này sẽ mở đầu cho những tham vọng lớn trong tương lai.
    Thua để lớn

    Sau 180 phút trước Juventus, các cầu thủ trẻ Monaco có một bài học lớn đầu đời. Họ còn cách khá xa gã khổng lồ Serie A về bản lĩnh, tâm lý, tư duy chiến thuật và tính hiệu quả. Nhưng Monaco cũng có quyền tự hào khi họ buộc Juve chấm dứt 690 phút sạch lưới. Những gì mà hàng công siêu đẳng của Barcelona không làm được, một chàng trai 18 tuổi của Monaco đã lạnh lùng thực hiện.

    Pha lập công của Kylian Mbappe chính là bàn thắng thứ 150 của Monaco trên mọi mặt trận mùa này. Trong 5 giải hàng đầu châu Âu chỉ có Barcelona ghi bàn nhiều hơn Monaco (156). Tuy nhiên, chỉ hàng công mạnh là chưa đủ để đội bóng của Leonardo Jardim đương đầu với Juventus. Monaco đã có thể thủng lưới tới 5 bàn ngay trong hiệp một trận bán kết lượt về bởi hệ thống phòng ngự lơi lỏng, bắt nguồn từ sơ đồ táo bạo 3-3-2-2 của vị HLV người Bồ Đào Nha. 

    Jardim đã chơi canh bạc tất tay để rồi “thua trắng” trước một Juve già giơ. Các học trò của ông chưa đủ đẳng cấp và bản lĩnh để dồn ép Juve đến mức đối thủ Italia phải mắc sai lầm. Điểm dễ thấy trong hai trận bán kết của Monaco là họ không ở điểm rơi phong độ. Chỉ có Mbappe và Subasic thi đấu tốt, còn lại từ Falcao, Lemar, Silva, Bakayoko, Fabinho cho tới Sidibe, Mendy đều chơi dưới sức. 

    Những gì thăng hoa nhất của Monaco đã bỏ lại trước Dortmund và Man City. Còn trước Juve, không còn những bước chạy dũng mãnh sau một mùa giải kiệt quệ.


    “Juventus mạnh hơn hẳn Monaco”, tiền vệ Bakayoko thừa nhận. Thất bại là mẹ thành công. Monaco cần những thất bại thế này, cần những đối thủ bậc thầy như Juve để hiểu rõ hạn chế của chính mình. Đội bóng trong tay Jardim còn rất trẻ và chắc chắn cú ngã này sẽ giúp họ lớn lên trông thấy. 

    Hẹn mùa sau

    Monaco, suy cho cùng, vẫn có một hành trình Champions League thành công. Chẳng ai tin họ có thể đánh bại những Man City, Dortmund để lọt vào bán kết bằng thứ bóng đá tấn công hào sảng và đầy sức sống. “Chúng tôi có quyền tự hào. Monaco là đội đầu tiên đi từ vòng sơ loại thứ hai tới tận bán kết. 

    Đội bóng còn quá trẻ, với ngân sách kém Juve 3 đến 4 lần và 5 đến 6 lần nếu so với Real Madrid. Bốn năm trước chúng tôi còn đá giải hạng Nhì. Mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng”, phó chủ tịch Vadim Vasilyev phát biểu sau trận thua Juve.

    Bị loại ở Champions League, Monaco trở về Ligue 1 với chiếc cúp vô địch đã ở rất gần. Lần gần nhất Monaco vô địch nước Pháp đã cách đây 17 năm (1999/2000) và ngay cả mùa giải thăng hoa 2003/04 của lứa Evra, Giuly, Rothen cũng chỉ về đích thứ 3 Ligue 1. Thầy trò Jardim đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, và tự tin khẳng định họ chính là Monaco hay nhất kể từ đầu thế kỷ 21.

    Nếu có điều gì lo lắng cho Monaco thì đó là nguy cơ “chảy máu” cầu thủ. Nhưng hãy tin rằng Mbappe sẽ ở lại, Jardim cũng sẽ ở lại và giới chủ Nga sẽ chi tiền tăng cường lực lượng. Hãy chờ đợi Monaco phiên bản 2017/18, có thể còn dữ dội hơn trong hình hài của nhà vô địch nước Pháp.

    Mbappe lại lập kỷ lục
    Dù Monaco bị loại, Kylian Mbappe tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới Juventus. Tiền đạo trẻ người Pháp qua đó lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng bán kết Champions League, lúc mới 18 tuổi 140 ngày. Tại Champions League 2016/17, Mbappe đã sở hữu tổng cộng 6 pha lập công. Chân sút của Monaco cũng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất cán cột mốc 6 bàn thắng tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

    0 - Vẫn chưa có đội bóng Pháp nào giành chiến thắng trên sân của Juventus với 3 hòa, 12 thua sau 15 lần làm khách tại cúp 
    châu Âu.
    3 - Cả ba lần Monaco bị loại tại vòng bán kết Champions League đều dưới tay người Italia, thua Milan tại mùa 1993/94, thua Juventus tại mùa 1997/98 và 2016/17.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội