Tại sân Parc des Princes rạng sáng nay (10/4), PSG tuy bị dẫn bàn trước nhưng vẫn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 3-1 trước Aston Villa. HLV Enrique hy vọng rằng, đội của ông sẽ đến Birmingham vào thứ Tư tuần sau với mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng ở trận tứ kết lượt về.
“Tôi nghĩ mọi người đã được chứng kiến một trận đấu đúng như mong đợi khi chúng tôi đấu đầu một đối thủ mạnh với khả năng phản công tốt. Chúng tôi kiểm soát trận đấu, đó là mục tiêu của chúng tôi".
"Luôn khó khăn khi đối đầu với kiểu đối thủ này nhưng chúng tôi đã chơi ổn định. Họ đã quyết đoán ngay từ đầu trận khiến chúng tôi hơi nghi ngờ bản thân, nhưng PSG đã cho thấy một lần nữa rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Sau đó là bàn thắng này của Doue (phút 39) giúp chúng tôi bước vào hiệp 2 với sự tự tin hơn. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp".
"Nếu nhìn vào những gì đã xảy ra hôm nay, chúng ta đều thấy rằng việc nói về ứng viên vô địch năm nay là không có nhiều ý nghĩa. Điều này có nghĩa là chúng tôi muốn giành chiến thắng trong trận lượt về".
"Chúng tôi sẽ đến đó để giành chiến thắng. Chúng tôi không tới đó để cố thủ, để đổ bê tông. Chúng tôi không luyện tập vì điều đó. Sẽ rất khó khăn, nhưng đây là vũ khí của chúng tôi và đó là những gì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện ở lượt về”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh.
Trong khi đó, người hùng của PSG, Khvicha Kvaratskhelia, thì không giấu nổi sự phấn khích sau khi ghi tuyệt phẩm và dẫn dắt hàng công đội nhà lội ngược dòng thành công. “Tôi rất hạnh phúc vì đội nhà giành lợi thế. Chúng tôi sẽ duy trì sự tập trung này cho cả trận lượt về. Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều là trận chung kết”, cầu thủ 24 tuổi nhấn mạnh.